MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Arsenal thua cay đắng, Mesut Ozil lên tiếng nói lời thật lòng

    21:04 Thứ năm 31/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Những phát biểu rất đáng chú ý từ tiền vệ người Đức sau trận đấu vừa qua của Pháo thủ với Liverpool.

    Vừa qua, Arsenal đã chính thức bị loại khỏi cúp Liên đoàn sau khi phải nhận thất bại trước Liverpool trong cuộc đối đầu tại Anfield. 

    Rõ ràng, việc để thua đối thủ trên chấm phạt đền dù đã có thời điểm dẫn trước tới 4-2 là một điều rất khó để chấp nhận. Thế nhưng theo tiền vệ Mesut Ozil, lúc này Arsenal cần tập trung để hướng tới cuộc đối đầu quan trọng với Wolverhampton vào cuối tuần này.

    Trên Twitter cá nhân, nhà vô địch World Cup 2014 chia sẻ:

    Mesut Ozil và Unai Emery đập tan tin đồn mâu thuẫn bằng hành động này - Bóng Đá

    Arsenal đã bị Liverpool loại một cách đầy nuối tiếc.

    "Một trận đấu điên rồ và khó tin. Thất bại trên chấm luân lưu thực sự luôn rất khó chấp nhận, nhưng rõ ràng là cũng có những điều tích cực được rút ra từ màn chạm trán tối nay."

    "Tôi cũng muốn cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ từ các cổ động viên. Giờ thì hãy hướng tới trận đấu với Wolves."

    Trận đấu vừa qua, Ozil đã được ra sân đá chính sau khoảng thời gian bị huấn luyện viên Unai Emery ngó lơ và đã nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình.

    Ở một diễn biến khác, HLV trưởng Arsenal đã lên tiếng về việc rút Mesut Ozil ra nghỉ sớm. Cụ thể, Emery cho biết:

    "Sự thay đổi người được quyết định trước trận, để cậu ấy không bị mệt."

    Cùng xem lại bài phỏng vấn đầu tiên của David Luiz dưới tư cách một Pháo thủ:

    Anh Tú | 18:00 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...