Sau khi ra mắt không thành công với trận hòa trước Bournemouth, HLV Mikel Arteta lại tiếp tục gieo sầu cho các cổ động viên Arsenal. Vừa qua, Arsenal đã bị Chelsea đánh bại với tỷ số 1-2 ngay trên Pháo đài Emirates.
Rõ ràng đây là trận đấu mà những sai lầm phút chót đã cướp đi một chiến thắng của Pháo thủ. Và trong những phát biểu sau trận đấu của mình, cựu danh thủ Tony Adams đã thẳng thắn chỉ trích một cái tên:
"Với bàn thắng gỡ hòa 1-1, Chelsea đã trở lại. Cả trận đấu, Arsenal dâng cao và phòng thủ rất tốt."
"Nhưng sau đó, Mustafi một lần nữa lựa chọn lùi sâu."
"Đó là một thói quen của Arsenal mà họ đã mắc phải tuần này qua tuần khác. Họ lùi sâu là bởi họ sợ hãi."
"Nếu cậu ta lao vào chỗ Abraham (gần vạch giữa sân), thực hiện một pha phạm lỗi chẳng hạn, hoặc ngăn cản Jorginho khỏi vị trí đó rồi đoạt lại bóng, mọi chuyện đã khác."
Ở một diễn biến khác, thủ thành Bernd Leno đã mắc sai lầm chết người dẫn đến bàn thua của Arsenal trước Chelsea. Và các máy quay đã ghi lại được biểu cảm của HLV Arteta bên ngoài đường pitch. Cụ thể, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã buồn bã đá mặt cỏ và ôm mặt thể hiện sự không hài lòng.
Shkodran Mustafi xỏ háng Aubameyang: