MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Arsenal đang mắc kẹt với 'ngôi sao nửa mùa' Mesut Oezil

    13:54 Thứ ba 14/02/2017

    Nếu phải tìm một biểu tượng cho tình trạng của Arsenal, thì đó chính là Mesut Oezil. Giống Pháo thủ, anh ta chỉ chơi tốt trong một giai đoạn và mất tích vào những dịp trọng đại.

    Arsene Wenger tiết lộ rằng, ông đã có cuộc trao đổi với Mesut Oezil vào thứ sáu tuần trước để tìm hiểu những gì đang diễn ra với tiền vệ này. Đã không có câu trả lời thỏa đáng. HLV người Pháp vẫn “không biết lý do tại sao” anh lại chơi tệ lâu đến vậy và cách duy nhất để giải thích là “Mesut đang rất thiếu tự tin”.

    Cầu thủ chỉ tỏa sáng nửa mùa

    Sau quãng thời gian đáng kinh ngạc với 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo, kể từ khi bước sang năm 2017, Oezil như biến thành con người khác, mệt mỏi và thiếu sáng tạo. Không ghi bàn, chỉ tạo ra 14 cơ hội và 1 dẫn đến bàn thắng, không hề sai khi nói rằng, phong độ mờ nhạt của Oezil chính là một trong những nguyên dẫn dẫn đến sự sa sút của Arsenal.

     - Bóng Đá

     Wenger nói rằng Oezil đang thiếu nghiêm trọng sự tự tin. Ảnh: Getty Images.

    Thành thực mà nói, khuôn mặt bạc nhược của tiền vệ người Đức trong thời gian này không khiến người ta phải ngạc nhiên. Nó đã diễn ra rất nhiều lần ở những mùa giải trước, khi anh ta tỏa sáng rực rỡ trong nửa mùa giải và tồi tệ ở nửa còn lại.

    Mùa 2015/16, Arsenal bay cao nhờ phong độ thăng hoa của Oezil, với 3 bàn cùng 16 đường kiến tạo. Nhưng rồi năm 2016 tới, anh ta chỉ có thể cung cấp 3 đường chuyền thành bàn cùng 3 pha lập công trong suốt 5 tháng cuối mùa giải.

    Nó cũng xảy ra ở mùa 2013/14, với 11 lần tham gia vào các bàn thắng ở chặng đầu và thành tích bị cắt giảm chỉ còn 3 ở chặng sau. Chỉ có mùa 2014/15 là hơi khác một chút, Oezil gây thất vọng ở giai đoạn 1 (1 bàn, 1 kiến tạo) trước khi trở lại vào năm mới (3 bàn, 4 kiến tạo).

     - Bóng Đá

     Oezil không bao giờ có phong độ nhất quán trong cả mùa giải. Ảnh: Getty Images.

    Không một ai truy cứu về số tiền 42,5 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra để có Oezil trong mùa hè 2013, bởi anh hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có một vấn đề, anh ta thuộc mẫu cầu thủ “nửa mùa” và không bao giờ có phong độ nhất quán trong suốt chiến dịch kéo dài 9 tháng.

    Bắt nạt đội yếu, rụt rè trước đối thủ lớn

    Không chỉ vậy, Oezil còn “nửa mùa” theo nghĩa bóng. Tức là, chơi tuyệt hay trước các đội bóng yếu và hoàn toàn mất tích khi đối mặt với những thế lực lớn.

    Hãy xem, hầu hết 9 lần nổ súng cùng 7 đường kiến tạo mùa này của tiền vệ người Đức đều diễn ra trước các đối thủ dưới cơ, như Watford, Burnley, Swansea, West Ham, Stoke, West Brom ở Premier League và Ludogorets, Basel ở Champions League. Duy nhất pha ghi bàn vào lưới Chelsea là đáng chú ý, nhưng đó là thời điểm đội bóng của Conte khủng hoảng nghiêm trọng. Còn ở lần tái ngộ mới đây, Oezil không ghi dấu ấn nào đáng kể ngoài 3 lần chạm bóng trong vòng cấm và tung ra 13 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương.

     - Bóng Đá

     Wenger đang có ý định để Oezil ngồi dự bị. Ảnh: Getty Images.

    Trước trận gặp Bayern, Wenger úp mở ý định để Oezil ngồi dự bị, nhằm lấy chỗ cho những người đang có phong độ tốt như Olivier Giroud, Lucas Perez và Danny Welbeck. Nếu điều này là sự thật, nó sẽ là sự thừa nhận của HLV người Pháp, rằng tiền vệ 28 tuổi không đủ tốt trong những trận đỉnh cao.

    Arsenal đang ở tình trạng nguy hiểm. Sau khi đã thất thế tại Premier League, tiếp tục thất bại ở Champions League, mùa giải coi như khép lại với họ. Vì vậy, sử dụng Oezil giống như một canh bạc mà tính rủi ro quá cao. Quá nhiều dịp quan trọng, họ chơi theo kiểu chấp người bởi anh ta vật lộn để tạo ra tác động nào đó có ý nghĩa.

    Oezil là một cầu thủ quan trọng, nhưng không phải trong những đêm kiểu này.

    Tại Premier League, Arsenal thắng 79/138 trận có Oezil trong đội hình, đạt tỷ lệ thắng 57%. Không có anh ta, họ thắng 22/34 trận, đạt 64,7%. Con số này nói lên rằng, Pháo thủ không chỉ ổn, mà còn tốt hơn nếu thiếu tiền vệ người Đức.

    Thanh Đình | 12:13 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...