MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Antonio Conte: Chọn bình yên hay hạnh phúc

    12:25 Chủ nhật 14/01/2018

    BongDa.com.vn Mới đây HLV Antonio Conte phát biểu trước trận gặp Leicester rằng ông đang hạnh phúc với Chelsea. Có thật không, hay ông chỉ đang "cố đấm ăn xôi" để được bình yên?

    Trước khi Chelsea đối đầu với Leicester City, HLV Antonio Conte khẳng định: "Tôi cam kết cùng Chelsea, hạnh phúc với những gì đang thực hiện và đã làm trong quá khứ. Tôi đang hạnh phúc với công việc ở Chelsea. Tôi cùng các cầu thủ thực hiện thử thách lớn. Do vậy, tôi cần thời gian để cải thiện và xây dựng cơ sở vững chắc." 

     - Bóng Đá

     Nếu buồn hãy cho chúng tôi biết nhé!

    Ông khẳng định mình đang hạnh phúc nhưng sự thật có như vậy hay không? Bởi cách đây không lâu, truyền thông dấy lên thông tin Conte đệ đơn đòi ra đi do ông không hài lòng với chính sách chuyển nhượng tại The Blues. Chính vì những sai lầm trong việc mua cầu thủ nên Chelsea thi đấu thiếu sáng tạo và sau trận hòa với Leicester, họ lập kỷ lục buồn đáng kinh ngạc.

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành của đội, Chelsea mới hoà 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường với cùng tỉ số 0-0. Trước đó, Chelsea cũng không thể giành chiến thắng trước Norwich tại vòng 3 FA Cup và chuẩn bị có trận đá lại vào giữa tuần tới.

    The Blues đang thể hiện một bộ mặt mệt mỏi và thiếu sức sống. Chiến thuật của Conte hầu như bị tất cả các đối thủ tại Premier League bắt bài. Về vấn đề này không thể trách chiến lược gia người Italia, hiện tại lực lượng của Chelsea không có chiều sâu. Conte khó lòng xoay tua khi các cầu thủ chỉ có hạn hữu những gương mặt cũ. Có lẽ chính ông cũng nhận ra điều nay nên ông trách chính sách chuyển nhương và đòi ra đi.

    Xin khẳng định lại tại Chelsea chưa bao giờ có sự bình yên cho HLV. Cái án sa thải luôn treo trên đầu người cầm quân tại The Blues. Cụ thể mới bắt đầu mùa giải mới bắt đầu chưa được bao lâu thhì tháng 11/2017, đã có thông tin "Abramovich đã sa thải Conte" trên các mặt báo.

     - Bóng Đá

     Tại Chelsea lúc này đâu ai đứng về phía Conte nữa!

    Đó chỉ là khi đội chủ sân Stamford Bridge không có khởi đầu tốt. Trước áp lực bi đuổi việc, Conte vẫn tỏ ra cứng rắn: "Tôi hoàn toàn thoải mái về tương lai của mình. Thực lòng mà nói, tôi tin bản thân đã củng cố được vị trí vững chắc ở Chelsea sau chiến thắng mùa qua. Tôi không việc gì phải xin thêm thời gian ở đây."

    Nhưng thử hỏi bạn có thể làm việc tốt được hay không khi nhìn đâu cũng thấy thông tin đuổi việc, đi đâu cũng nhận được câu hỏi chừng nào ra đi? Và cuối cùng nếu Conte nghĩ cố ở lại để chịu đựng nhằm đánh đổi sự bình yên thì ông đang sai lầm.

    Bởi BLĐ không đứng về ông nữa đâu. Tại The Blues lúc này, ông chủ Roman Abramovich vẫn tin tưởng Giám đốc điều hành Marina Granovskaia hơn. Bởi bà Maria là người của vị tỷ phú người Nga từ rất lâu rồi, còn Conte chỉ là người làm công ngắn hạn.

    Vào đầu mùa giải này, có những thông tin cho rằng giữa HLV người Italia và chủ tịch Abramovich xuất hiện mâu thuẫn. Tỉ phú người Nga chỉ chịu cấp tiền để nhà cầm quân người Italia nâng cấp đội hình vào những ngày cuối cùng của phiên chợ Hè 2017.

    Cựu HLV Juventus rõ ràng không hài lòng với điều đó. Ông muốn quyết định việc mua sắm của đội bóng thay vì chia sẻ điều đó với Giám đốc điều hành Marina Granovskaia.

    Conte đang đơn thân độc mã tại The Blues. Không ai ủng hộ ông cả. Từ BLĐ đến học trò. Nếu như ông chủ và giám đốc điều hành chỉ "bằng mặt không bằng lòng" với cựu HLV Juve thì cầu thủ lại tỏ thái độ chống đối công khai với ông.

     - Bóng Đá

     Học trò chỉ cần có cơ hội là pahnr bội lại Conte ngay.

    Từ David Luiz, Willian đến Eden Hazard đều quay lưng với Conte khi ông đẩy Costa ra đường. Họ sẵn sàng lật ghế của chiến lược gia người Italia bất cứ lúc nào. Vậy câu nói "Tôi đang hạnh phúc ở Chelsea!" quả nhiên là nói dối.

    Ông đang "cố chịu đấm ăn xôi" để nhận được sựu bình yên mơ hồ nào đó tại CLB. Conte, ông sai rồi! Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, một khi sự cố gắng và tình cảm của mình đã không còn được người khác công nhận thì đừng cố nhắm mặt chịu đựng để nhận lại sự bình yên đắp đỗi qua ngày.

    Hãy sống vì hạnh phúc thật sự. Vì chính điều đó mới là cốt lõi để ông tiếp tục bước tiếp dù khó khăn như thế nào. Cuộc sống vốn dĩ có bình đẳng hay không là do cúng ta lựa chọn giữa chịu đựng hoặc đấu tranh.

    Nếu đã cố hết sức để tranh đấu giành hạnh phúc nhưng mãi không đạt được thì hãy cho bản thân mình đặc quyền cuối cùng là buông bỏ. Vì lắm khi buông tay cũng là một thứ hạnh phúc tuyệt vời!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 12:55 14/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...