MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Anh Đức sánh vai Cahill, Honda trong danh sách "Lão tướng vắng mặt" tại Asian Cup

    15:02 Thứ tư 02/01/2019

    BongDa.com.vn Điểm qua danh sách các "Lão tướng vắng mặt" tại Asian Cup 2019, ta có thể bắt gặp những gương mặt quá quen thuộc như Anh Đức, Tim Cahill hay Keisuke Honda.

    Chia tay đội tuyển Việt Nam sau chiến dịch AFF Cup 2018, Nguyễn Anh Đức phải nhường chỗ cho các hậu bối, phục vụ cho định hướng trẻ hoá đội hình của HLV Park Hang-seo. Sự vắng mặt của tiền đạo 31 tuổi đã để lại một khoảng trống khá lớn nơi hàng công Những ngôi sao vàng, bởi lẽ, anh đã có rất nhiều những đóng góp trong 2 tháng vừa qua.

    Anh Đức sáng vai Cahill, Honda trong danh sách

     Anh Đức đã có một kỳ AFF Cup 2018 thành công rực rỡ.

    Trong suốt hành trình xưng vương của đội nhà tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, Anh Đức đã có mặt trong 6/8 trận đấu của ĐT Việt Nam (trừ trận gặp Campuchia và trận chung kết lượt đi gặp Malaysia) và để lại nhiều dấu ấn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Có thể đến kể như: bàn thắng quan trọng mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình và trước đó đã đóng góp 3 bàn thắng (vào lưới Lào và Malaysia ở vòng bảng, Philippines ở bán kết lượt đi).

    Bên cạnh đó, những đóng góp chuyên môn của tiền đạo này cũng không hề nhỏ khi anh luôn di chuyển rất linh hoạt, liên tục làm tường cho đồng đội hoặc lôi kéo sự chú ý của hậu vệ đối phương. Và lão tướng này cũng là một người anh cả tinh thần của toàn đội.

    Ở danh sách này còn có những cái tên đáng chú ý là Tim Cahill (Australia), Keisuke Honda, Makoto Hasebe (Nhật Bản), Jalal Hosseini (Iran).

    Anh Đức sáng vai Cahill, Honda trong danh sách

     Bên cạnh Anh Đức, Tim Cahill và Keisuke Honda cũng không góp mặt tại Asian Cup 2019.

    Trong đó, đáng tiếc nhất có thể kể đến là tiền đạo của Everton Tim Cahill - chân sút tốt nhất trong lịch sử Socceroos với 50 bàn sau 108 lần khoác áo ĐTQG. Ở tuổi 39, Tim Cahill quyết định nói lời tạm biệt với sự nghiệp bóng đá quốc tế hồi tháng 11/2018 vừa qua.

    Với Keisuke Honda việc kiêm nhiệm cả 2 vị trí cầu thủ (tại Melbourne Victory) và HLV ĐT Campuchia đã là quá nặng nề. Chính vì thế, anh đã không còn mặn mà với những giải đấu quốc tế. Không có sự phục vụ của Honda, Samurai Xanh đã mất đi người từng đóng vai trò quan trọng tại ĐTQG ở Asian Cup 2011 và 2015.

    Trường hợp tiếp theo là Makoto Hasebe khi tiền vệ Eintracht Frankfurt muốn dành cơ hội cho các cầu thủ đàn em và chỉ muốn tập trung tất cả cho CLB. Hasebe đã ghi 2 bàn sau 114 lần ra sân cho đội tuyển đất nước Mặt trời mọc.

    Sau World Cup 2018, trung vệ Jalal Hosseini của ĐT Iran đã quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế nên cũng không có mặt tại Asian Cup 2019 lần này. Không có Hosseini, đối thủ của ĐT Việt Nam đã mất đi một "hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự.

    Đăng Huy | 14:40 02/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...