Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, Everton hiện đã thua 4/5 trận gần nhất, rất nhiều cái nhìn lo lắng hướng về HLV Carlo Ancelotti. Song theo Tim Cahill, huyền thoại của CLB Everton, Carlo Ancelotti sẽ không hoảng loạn sau thất bại trên sân nhà trước Leeds United.
“Tôi nghĩ Ancelotti không thực sự lo sợ vì ông ấy biết mình có một đội hình tốt” cựu ngôi sao Everton nói trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports.
"Với tên tuổi đã được khẳng định của ông ấy, Everton đang ổn. Có thể tốt hơn, nhưng họ sẽ cần tìm cách cải thiện, lấp đầy những lỗ hổng đó ở phía sau và cố gắng giành được nhiều điểm hơn."
Thực tế dù trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Leeds United, song có rất nhiều cơ hội cho cả hai bên, thậm chí Everton còn tỏ ra nguy hiểm hơn với những pha tấn công của mình. Các học trò của HLV Ancelotti dứt điểm trúng khung thành 8 lần nhiều hơn so với Leeds (6 lần), 2 lần đưa bóng vào lưới thủ môn Illan Meslier nhưng đều không được công nhận.
Đến khi trận đấu chỉ còn 11 phút thi đấu chính thức, thế bế tắc mới được khai thông, Raphinha dứt điểm hạ gục thủ môn Jordan Pickford từ ngoài vòng cấm.
Cahill nói thêm: “Everton chắc hẳn sẽ rất thất vọng với cách họ để thủng lưới". Anh cũng cho rằng bàn thắng của Raphinha có chút may mắn "Quả bóng đã đi qua giữa hai chân của (Ben) Godfrey. Pickford không thể nhìn thấy nó, nhưng đó là một tình huống tấn công tuyệt vời. Bạn phải chặn được điều đó, dẫu vậy với một chút may mắn, nó trở thành một bàn thắng đẹp mắt."
James Rodriguez trên sân tập của Everton.