MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • ‘’Anh ấy hoàn toàn có thể đẩy Robertson xuống vị trí thứ 2’’

    10:12 Thứ sáu 19/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một huyền thoại của sân Anfield tin rằng đội bóng cũ nên chi tiền để đưa về một hậu vế trái đầy tiềm năng.

    Liverpool được cho là cần bổ sung một hậu vệ trái ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 sau khi Alberto Moreno đã ra đi và Andrew Robertson rất cần một phương án dự phòng đủ chất lượng để tránh bị quá tải. Junior Firpo đã từng được đánh giá là mục tiêu khả dĩ của Lữ đoàn Đỏ, song với những động thái mới nhất từ Barcelona, khả năng nhà vô địch U21 châu Âu chuyển đến sân Anfield có thể bị thu hẹp đáng kể.

    Trong bối cảnh đó, cựu hậu vệ của Liverpool, Steve Nicol tin rằng Liverpool nên nhắm tới một cái tên khác. Đó là Ryan Sessegnon từ Fulham.

    Ex-Liverpool legend urges the Reds to break the bank for Sessegnon - Bóng Đá

     Huyền thoại Steve Nicol tin rằng Ryan Sessegnon có tiềm năng vượt qua cả Andrew Robertson trong 2-3 năm tới.

    ‘’Một cầu thủ vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên’’, Nicol nói với ESPN. ‘’Sẽ rất thuận lợi để anh ấy bắt đầu và phát triển mạnh mẽ.’’

    ‘’Ở Fulham, anh ấy đã thúc đẩy bản thân rất tốt để góp mặt trong đội hình của họ. Anh ấy vẫn còn là một thiếu niên, vẫn còn nhiều điều để học hỏi. Tuy nhiên, trong 2 hoặc 3 năm, anh ấy hoàn toàn có thể đẩy Robertson hoặc bất cứ ai khác xuống vị trí thứ 2 bên cánh trái.’’

    Hợp đồng hiện tại của Ryan Sessegnon với đội chủ sân Craven Cottage sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2020. Đáng chú ý, Liverpool chính là CLB yêu thích của Sessegnon từ thuở nhỏ. Mặc dù vậy, với việc Tottenham đang theo dõi sát sao Sessegnon và đã có những động thái rất cụ thể, đội bóng của HLV Jurgen Klopp có lẽ cũng sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua này.

    Ngọc Bách | 00:12 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...