MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • 50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4)

    12:11 Thứ sáu 23/02/2018

    BongDa.com.vn Mới đây tạp chí Four Four Two đã bầu chọn ra 50 cầu thủ thi đấu tệ hại tại Ngoại hạng Anh. Trong đó không hiếm những ngôi sao sân cỏ.

    20. Tomas Brolin

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Tomas Brolin là một tiền đạo tài năng của bóng đá Thụy Điển nhưng Brolin phải sớm giải nghệ ở tuổi 29 vì phong độ sa sút trầm trọng. Tại Anh, Brolin từng thi đấu cho Crystal Palace và Leeds United nhưng không để lại ấn tuongj gì nhiều với các CĐV.

    Hiện tại, anh đã trở lại quê nhà và đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và kiếm chác kha khá. Cựu danh thủ này có lúc còn sở hữu bốn con ngựa đua cũng như một nhà hàng. Đến năm 2006, Brolin chuyển sang chơi poker chuyên nghiệp và được đánh giá cao ở một số giải đấu lớn.

    19. Ricky van Wolfswinkel

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Ricky van Wolfswinkel từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của Norwich City từ năm 2013 đến 2016 ở vai trò tiền đạo. Nhưng trong 3 năm anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Vì không thể hiện được bản thân nên Wolfswinkel đã rời Anh để tìm kiếm cơ hội mới. Hiện tại anh đang thi đấy tại Basel và đã có được 7 bàn thắng từ đầu mùa.

    18. Albert Luque

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Albert Luque từng thi đấu cho Newcastle ở vai trò tiền đạo vào những năm 2005 đến 2007. Nhưng khoảng thời gian anh thi đấu tại Chích chòe thật sự là thảm họa khi chỉ ghi được 1 bàn thắng. Cuối cùng tiền đạo người Tây Ban Nha phải chia tay Ngoại hạng để tìm kiếm bế đỗ mới.

    17. Jean-Alain Boumsong

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Sau khi chứng minh tài năng ở Auxerre (Ligue 1) và Rangers (Scotland Premiership), Boumsong gia nhập Newcastle với rất nhiều sự kỳ vọng. Graeme Souness đã thuyết phục đội bóng bỏ ra 8 triệu bảng để mang cầu thủ người Pháp về đội bóng vùng Tyneside.

    Ở các CLB cũ, anh sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên cả 3 ưu điểm này đều biến mất khi anh đến Newcastle. Anh phải rời Ngoại hạng Anh gấp để đến Serie B gia nhập Juventus, khi đó Bà đầm già thành Turin bị giáng xuống hạng đấu này sau vụ bê bối Calciopoli. Anh bị đánh giá là một trong những hậu vệ trái tệ nhất trong lịch sử Newcastle.

    16. Marco Boogers

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Gia nhập West Ham với giá vỏn vẹn 1 triệu bảng, Boogers là bản hợp đồng kì lạ nhất của CLB này. 4 năm khoác áo West Ham, anh chỉ ra sân 4 lần và không ghi được bàn thắng nào. Cuối cùng anh phải ngậm ngùi chia tay Ngoại hạng Anh.

    15. Antonio Nunez

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Antonio Nunez từng thi đấu cho Liverpool chỉ vỏn vẹn 1 năm từ 2004 đến 2005. Điều mà anh thể hiện với The Kop là một cái bóng mờ nhạt và nhanh chóng bị CLB đất Cảng thanh lý vì không có phong độ ổn định. Sau đó, Nunez trở về quê nhà Tây Ban Nha để tiếp tục sự nghiệp.

    14. Claude Davis

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Claude Davis là cầu thủ người Jamaica thi đấu ở vị trí hậu vệ. Khoảng thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Davis không thể hiện gì nhiều nên quyết định chia tay sân cỏ năm 2014. 

    13. Sean Dundee

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Liverpool chỉ bỏ ra 2 triệu bảng để có được Dundee. Anh trở thành tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử của The Kop khi 3 trận ra sân, anh không có nổi bàn thắng nào và phải rời khỏi Anfield chỉ sau 1 mùa. Có thể nói đây là một trong những bản hợp đồng thất bại của The Kop.

    12. Eric Djemba-Djemba

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Man United chiêu mộ Djemba năm 2003 với giá 3.5 triệu bảng như là người kế thừa Roy Keane tuy nhiên, tiền vệ người Cameroon chẳng làm nên được trò trống gì. Anh đã bị đẩy sang Aston Villa vào năm 2005 với giá 1.5 triệu bảng. Trong 20 trận thi đấu cho M.U, Djemba-Djemba không thể hiện được gì nhiều ngoài chút sức mạnh cơ bắp.

    11. Andrea Silenzi

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 4) - Bóng Đá

     

    Andrea Silenzi thi đấu ở Ngoại hạng Anh khi khoác áo Nottingham Forest từ năm 1995 đến 1997. Với phong độ nghèo nàn đã khiến tiền vệ người Italia phải nhanh chóng nới lời chia tay nước Anh sau 2 năm thi đấu. Ông quyết định giải nghệ năm 2001 trong màu áo của Ravenna.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 12:20 23/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...