MỚI NHẤT :
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • 5 trụ cột vắng mặt, Solskjaer đau đầu trước trận Leicester

    18:17 Thứ ba 10/09/2019 | 7

    BongDa.com.vn Man Utd sẽ không có được lực lượng mạnh nhất cho lần đụng độ Leicester City ở Old Trafford cuối tuần này.

    Man Utd đã có khởi đầu Premier League mùa 2019/20 đầy khó khăn với thắng lợi duy nhất trước Chelsea, sau đó là trận hòa Wolves, thua Crystal Palace và hòa Southampton. Trong khi đó, Leicester đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH với 3 điểm nhiều hơn Quỷ đỏ.

    Man Utd sweating on five injury doubts for Leicester clash after international action - Bóng Đá

     Man Utd không có được lực lượng mạnh nhất cho lần đụng độ Leicester City.

    Đội bóng của HLV Brendan Rodgers thật sự đáng gờm. Đã thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại có nguy cơ mất đến 5 trụ cột vì chấn thương, bao gồm Paul Pogba, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard và Anthony Martial. Đây là những cái tên không thể góp mặt ở đợt tập trung tại ĐTQG lần này. Đó là chưa kể đến Eric Bailly đang nghỉ thi đấu dài hạn.

    Mọi thông tin về lực lượng Man Utd sẽ được vị HLV người Na-uy cập nhật trong buổi họp báo ngày thứ Tư

     Dù không suôn sẻ trong mùa này, HLV Solskjaer vẫn tự tin: "Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng để tái thiết đội bóng. Chúng tôi trao cơ hội cho những cầu thủ tài năng. Chúng tôi tin tưởng những gì mình đang làm.

    Thực lòng mà nói, United xứng đáng thắng 3 trận gần đây. Đáng tiếc, thứ duy nhất trong bóng đá không thể kiểm soát là kết quả thi đấu. Bạn có thể nỗ lực trên sân tập và kiểm soát thế trận nhưng kết quả vẫn không như ý."

    HLV Solskjaer hài lòng với ảnh hưởng của Wan-Bissaka, Harry Maguire:

    Minh Tuấn | 17:15 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...