MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 5 ngôi sao từng khoác áo Man City và Man Utd: "Gã Judas" Carlos Tevez

    06:00 Thứ tư 24/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Carlos Tevez từng thuộc "bộ tứ nguyên tử" của Man Utd vào mùa giải 2007/2008 và 2008/2009. Thế nhưng anh quyết định chuyển đến Man City để trở thành kẻ thù của Quỷ đỏ.

    Owen Hargreaves

    Hargreaves gia nhập Man Utd vào năm 2007 từ Bayern Munich với bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng. Tuy nhiên chấn thương đã giới hạn số lần ra sân của tiền vệ này tại Old Trafford. Anh chỉ thi đấu 39 trận trong khoảng thời gian 4 năm khoác áo Quỷ đỏ, 27 số đó là tại Premier League.

     - Bóng Đá

     Owen Hargreaves.

    Owen Hargreaves là một phần của Man Utd đã vô địch Premier League và Champions League trong mùa giải 2007/08. Sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2011, anh chuyển qua khoác áo Man City. Tuy nhiên chấn thương hành hạ khiến Hargreaves chỉ xuất hiện 1 lần trong thời gian đó và không đủ điều kiện nhận huy chương của Premier League.

    Peter Schmeichel

    Schmeichel chuyển đến Man Utd vào năm 1991 và viết nên sự nghiệp huyền thoại của mình tại đây. Bằng khả năng phán đoán và tổ chức hàng phòng ngự, ông giành mọi danh hiệu cùng đội chủ sân Old Trafford. Sau khi đoạt cú ăn 3 ở mùa giải 1998/99, Schmeichel chia tay Quỷ đỏ để đến Sporting CP.

     - Bóng Đá

     Peter Schmeichel.

    Tuy nhiên thủ thành người Đan Mạch bất ngờ trở lại Manchester để khoác áo Man City vào năm 2002. Ông chơi khá ấn tượng trong 31 lần ra sân cho The Citizens trước khi chính thức giã từ sự nghiệp.

    Andy Cole

    Gia nhập Man Utd vào năm 1995, Andy Cole đã kết hợp với Dwight Yorke trở thành bộ đôi “sát thủ” đáng sợ của đội chủ sân Old Trafford. Cặp tiền đạo này góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa 1998/99.

     - Bóng Đá

     Andy Cole.

    Năm 2001, Cole chuyển sang Blackburn Rovers nhằm tìm kiếm suất đá chính. 4 năm sau ông bất ngờ khoác áo Man City khi đã 33 tuổi. Sau 22 trận, Cole ghi được 9 bàn cho the Citizens trước khi giải nghệ.

    Brian Kidd

    Kidd bắt đầu sự nghiệp khá thành công trong màu áo Man Utd khi ông ghi bàn trong trận chung kết European Cup trước Benfica. Tổng cộng ông có 69 pha lập công trong 272 lần ra sân cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Brian Kidd.

    Kidd có một năm thi đấu cho Arsenal trước khi gia nhập Man City vào năm 1976. Trong 3 mùa giải tại đây, ông ghi được 44 bàn sau 98 trận ra sân. Sau khi giải nghệ, Kidd là trợ lý cho Sir Alex từ năm 1991 đến năm 1998. Đến năm 2009, ông trở thành một phần trong đội ngũ ban huấn luyện của Man City.

    Carlos Tevez

    Tevez đã cùng với Berbatov, Rooney và Ronaldo tạo nên “bộ tứ siêu đẳng” làm nên thành công của Man Utd trong hai mùa giải 2007/2008 và 2008/2009. Thế nhưng khi Sir Alex đưa ra bản hợp đồng 5 năm thì Tevez từ chối (anh chơi cho M.U bằng bản hợp đồng cho mượn).

     - Bóng Đá

     Carlos Tevez.

    Và rồi Tevez đến Etihad, nhận mức lương khổng lồ từ lời đề nghị của các ông chủ Ả rập. Tiền đạo người Argentina sau đó đã trở thành “Gã Judas” bị các CĐV Man Utd vô cùng căm ghét. Sau 4 mùa khoác áo Man xanh và giành thêm một chức vô địch Premier League, Tevez chia tay sân Etihad để chuyển đến chơi cho Juventus.

    Endo | 03:12 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...