5. Ferguson để lại đội hình nghèo nàn
Trong những năm cuối cùng tại vị ở Old Trafford, Alex Ferguson đã cùng Manchester United tiếp tục gặt hát thành công trên mọi đấu trường. "Quỷ đỏ" bỏ túi 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Không những vậy, thời điểm đó, đội nhà còn sở hữu dàn hảo thủ hàng đầu thế giới: Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Patrice Evra, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo và Paul Scholes.
Thế nhưng, những cái tên kể trên đều đã giải nghệ hoặc ra đi theo thời gian. Mùa giải cuối 2012/2013, công bằng mà nói, Alex Ferguson cũng không có trong đội hình quá mạnh mẽ. Ngoài Rooney và Van Persie, hàng công MU thiếu chiều sâu cũng như thế hệ kế thừa. Các ngôi sao còn lại cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường. Thành tích tại đấu trường châu Âu phản ánh phần nào sự sa sút của "Quỷ đỏ".
Trong khi đó, cầu thủ trẻ như Adnan Januzaj, Nick Powell, Chris Smalling, David De Gea, Phil Jones, Tom Cleverly, Nani, Johnny Evans, Rafael, Alex Buttner và Anderson đều chỉ là tiềm năng. Sau 5 năm, chỉ có De Gea, Smalling và Phil Jones còn chỗ đứng ở Old Trafford. Rõ ràng, Ferguson để lại đội hình nghèo nàn, chấp vá cho người kế vị lúc ra đi.
4. Chỉ điểm David Moyes kế nhiệm
Có thể nói, Alex Ferguson là người vô cùng chu toàn. Trước khi rời bỏ chiếc ghế nóng, chiến lược gia người Scotland đã giúp MU tìm được HLV ưng ý. Đó là David Moyes, người đã giành được sự hoan nghênh trong 11 năm làm việc tại Everton vì giúp CLB ngày càng đi lên giữa cuộc chiến Ngoại hạng cam go, khốc liệt.
Thế nhưng trái với kỳ vọng của cổ động viên và sự tin tưởng của Sir Alex, nhà cầm quân 55 tuổi không đủ tầm để dẫn dắt ông lớn như Manchester United. Những thay đổi trong cách quản lý, nhân lực, đội hình và lối đá khiến MU ngày càng thụt lùi ở giải đấu. Thời điểm đó, người hâm mộ phải chứng kiến một "Quỷ đỏ" thi đấu kém sắc, dở tệ và luôn trong tình trạng thoi thóp.
Cuối cùng, sau 20 năm, lần đầu tiên CLB kết thúc mùa giải ngoài top 4. Đúng là Moyes đáng trách nhưng người đáng chịu trách nhiệm hơn vẫn là Ferguson khi chỉ điểm sai người cho Man United.
3. Phớt lờ hàng tiền vệ
Hàng tiền vệ có thể nói là xương sống, linh hồn của cả đội bóng. Một CLB mạnh ắt hẳn phải sở hữu tuyến giữa trứ danh và đẳng cấp. Thế nhưng, trong 6 năm cuối ở Old Trafford, Alex Ferguson không mua bất cứ 1 tiền vệ nào chất lượng cho đội nhà.
Chưa kể, trong lúc MU thiếu người, nhà cầm quân Scotland lại để Pogba ra đi sau thời gian dài mài quần trên ghế dự bị. Sau đó, ông đẩy Rafael, một hậu vệ trở thành người trấn thủ khu trung lộ. Phải nói đến nhất là việc để Paul Scholes dù đã nghỉ hưu vẫn phải trở lại để thi đấu cho "Quỷ đỏ". Điều này càng nhấn mạnh sự thiếu chất lượng ở hàng tiền vệ ở CLB thời điểm đó.
2. Phong cách quản lý
Việc Alex Ferguson tại vị quá lâu ở MU ảnh hưởng không ít đến cách quản lý, tư duy phát triển đội bóng của CLB. Ông kiểm soát mọi thứ ở đội nhà từ từ phương pháp tập luyện, chế độ thể lực, đến quyết định đến cầu thủ. Và điều này gây khó khăn cho người kế vị khi HLV hiện đại chỉ tập trung vào chiến thuật và thúc đẩy động lực cho các ngôi sao.
Khi Moyes đến Manchester United, ông được cho là đã bị sốc khi thấy một số phương pháp lỗi thời của CLB. Nhà cầm quân 55 tuổi cố gắng dành thời gian để hiện đại hóa cũng như thay đổi mô hình MU. Tiếc lại, mọi thứ lại ngoài khả năng và tầm với của ông. Cuối cùng, điều đó kéo theo thất bại cho cả một hệ thống.
1. Lối chơi không quá đặc biệt
Ngay từ khi được bổ nhiệm vào năm 1986 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2013, Sir Alex đã thống trị bóng đá Anh theo cách chưa từng thấy trước đây. Nhưng trái với những gì nhiều người tin, sự thống trị của Ferguson không được xây dựng dựa trên khả năng chiến thuật, mà chủ yếu dựa vào khả năng quản lý và được lòng các cầu thủ.
Bằng chứng về sự thiếu sót về chiến thuật của Fergie có lẽ là cuộc đua ở Champions League. Man United gần như thất bại trong việc thống trị châu Âu những năm 1990. Cho đến khi Ban lãnh đạo bổ nhiệm Carlos Queiroz làm trợ lý giám đốc, CLB bắt đầu thể hiện sự thay đổi về mặt chiến thuật.
Chưa kể, khi Wenger xuất hiện với triết lý bóng đá tấn công rõ ràng, MU cũng hoàn toàn thất thế trước Arsenal. Rồi Mourinho đến Premier League và dẫn dắt Chelsea, Ferguson cũng đấu tranh không lại với người Bồ Đào Nha.