MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 5 điểm nhấn Southampton 2-2 Man Utd: Đừng ngủ khi Man United còn đang đá!

    12:10 Chủ nhật 02/12/2018

    BongDa.com.vn Man United đã có trận hòa kịch tính trên sân Southampton. Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Đừng ngủ khi Man United còn đang đá!

    Đó là bài học rút ra cho CĐV Man United. Mùa giải này, Mourinho cùng học trò có những thói quen vô cùng kỳ lạ: thích lội ngược dòng, thích ghi bàn ở phút bù giờ.

    Vậy nên, nếu thấy Man United sớm bị ghi 2 bàn chỉ trong 10-20 phút đầu tiên, đừng vội bức tức mà 'tắt tivi', bạn sẽ phải hối hận đấy.

    5 điểm nhấn Southampton 2-2 Man Utd: Đừng ngủ khi Man United còn đang đá! - Bóng Đá

     Man United thường có thói quen 'chấp' đối thủ.

    Dẫu biết rằng các trận đấu của Quỷ đỏ diễn ra khá khuya, nhưng hay kiên nhẫn. Đừng thấy họ đá chán mà vội tắt tivi đi ngủ ở phút 90. Vì có thể, phút 90+1, Man United sẽ ghi bàn.

    Romelu Lukaku giải hạn

    Sau 2 tháng rưỡi tịt ngòi, cuối cùng tiền đạo chủ lực của Man United cũng đã có bàn thắng thứ 5 ở Premier League mùa này. Anh nhận đường chuyền từ Rashford, tung ra cú dứt điểm trái phá như muốn giải tỏa áp lực.

    Tiếc rằng, ngày vui của Lukaku đã không trọn vẹn. Tiền đạo người Bỉ vụng về đạp lên bóng và té ngã ở cuối trận. Hệ quả, anh đã phải rời sân. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Lukaku như thế nào.

    Quyết tâm của số 10

    Được trao số 10 ở mùa giải này nhưng Marcus Rashford nhìn chung đang có màn trình diễn khá thất vọng với chỉ 2 bàn thắng. Vẫn năng nỗ, vẫn tích cực nhưng khả năng dứt điểm của Rashford thật sự đang có vấn đề.

    5 điểm nhấn Southampton 2-2 Man Utd: Đừng ngủ khi Man United còn đang đá! - Bóng Đá

     Rashford đã có màn trình diễn xuất sắc đêm qua.

    Đêm qua, một lần nữa Rashford lại không ghi bàn. Nhưng bằng quyết tâm của một cầu thủ mang áo số 10, anh đã nỗ lực hết sức để đóng góp cho toàn đội. Cả hai bàn thắng của Man United đều có công lớn của Rashford. Trong cả hai tình huống, số 10 đã phải 'tả xung hữu đột' trước vòng vây đối thủ để kiến tạo cho Lukaku và Herrera. Thoáng thấy hình ảnh Wayne Rooney trong Rashford đêm qua.

    Chuyện gì vậy Pogba?

    Kể từ khi trở lại sau chấn thương, đây đã là trận thứ 2 Pogba được đá chính. Thế nhưng, anh thi đấu không khác gì một người đến từ hành tinh khác. Thiếu tập trung, thích tranh cãi, la hét, biểu hiện thái độ thay vì chuyên tâm vào trận đấu.

    Đêm qua, Pogba tiếp tục có những pha xử lý hỏng đáng trách. Một trong số đó giúp Southampton có cơ hội tung ra pha sút xa buộc De Gea phải vất vả cản phá.

    Siêu phẩm hoàn hảo của Cedric Soares

    Phút 20 trận đấu, một đường cong tuyệt vời được Cedric Soares vẽ nên tại St.Mary. Cú sút phạt của anh đưa bóng đi vào góc chữ A khiến De Gea không có cơ hội cản phá.

    5 điểm nhấn Southampton 2-2 Man Utd: Đừng ngủ khi Man United còn đang đá! - Bóng Đá

     Bức tường khổng lồ của Man United.

    Siêu phẩm của Soares càng trở nên hoàn hảo hơn khi biết rằng, hàng rào của Man United là một 'bức tường khổng lồ' với sự góp mặt của những cầu thủ cao trên 1m90 như Matic, Pogba, Lukaku, Fellaini. Thậm chí, một cầu thủ cao 1m93 như McTominay còn được giao nhiệm vụ chắn phía dưới hàng rào, đề phòng những pha sút sệt.

    Thành Đạt | 11:50 02/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...