1. Hiệp một ác mộng của Spurs
Đang có chuỗi trận hòa tệ hại cộng với lối đá đầy khó chịu của West Ham, các cổ động viên của Tottenham càng tỏ ra lo âu khi đội khách ghi bàn dẫn trước, viễn cảnh sẽ phải tiếp tục chứng kiến thêm một trận đấu thất vọng nữa của Gà trống lại hiện ra trước mắt họ khi hiệp một khép lại.
Đội chủ nhà ra sân với bộ đôi tiền đạo Harry Kane và Vincent Janssen. Cả hai hoàn toàn không có sự liên hệ nào với nhau và bất ngờ hơn họ không có cú sút trúng đích nào khi hiệp một khép lại. Nhạc trưởng Eriksen cũng tỏ ra bế tắc trong việc kiến thiết lối chơi cho đội nhà.
2. Dấu ấn Son Heung-min
Quyết định thay đổi người táo bạo của HLV Pochettino đã đem lại hiệu quả. Phút 73, ông rút tiền vệ Dembele ra và đưa vào tiền đạo Son Heung-min. Chính cầu thủ người Hàn Quốc đã ghi dấu ấn trong 2 bàn thắng giúp Spurs lội ngược dòng.
Phút 89, Son Heung-min có đường căng ngang khó chịu khiến thủ môn Randolph phải đổ người cản bóng, vô tình bóng lại đi đến vị trí của Harry Kane để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Chỉ 2 phút sau, chính Son là người đã đem lại quả phạt đền, sau đó vẫn là Kane ấn định chiến thắng cho Gà trống.
3. ‘Gà son’ Harry Winks chứng tỏ được giá trị của mình
Trong ngày ra mắt giải Ngoại hạng, tiền vệ chỉ mới 20 tuổi này đã ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Một pha bóng chọn ví trí và đá bồi chuẩn xác sau cú sút của Janssen. Ngay lập tức, Winks đã chạy về phía đường biên để ăn mừng bàn thắng với HLV Pochettino. Rõ ràng, HLV Argentina có lý do để tin tưởng cầu thủ trẻ này khi anh chơi rất ấn tượng trong trận đấu vừa rồi.
4. Tottenham phụ thuộc vào Harry Kane
Vừa trở lại sau chấn thương, Kane đã ghi 3 bàn thắng chỉ trong vòng 2 trận đấu, tất cả đều là những bàn thắng vô cùng quan trọng. Lúc này đây, tầm ảnh hưởng của Harry Kane vào lối chơi của Gà trống là vô cùng lớn.
Không phải ngẫu nhiên mà quãng thời gian sa sút của Tottenham lại là lúc Harry Kane vắng mặt vì chấn thương. Giờ đây sự trở lại ấn tượng của cầu thủ này sẽ giúp HLV Pochettino yên tâm phần nào trong khâu ghi bàn của Tottenham.
5. Chiếc áo West Ham quá nhỏ so với Dimitri Payet
Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm ngoái, West Ham đang thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược khi đang xếp ở vị trí thứ 17 và chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Niềm cảm hứng Dimỉtri Payet lúc này không thể một mình lèo lái West Ham đang chơi rệu rạ, thiếu sức sống.
Với tài năng của cầu thủ người Pháp, anh hoàn toàn có thể chiếm một suất đá chính ở bất kỳ đội bóng lớn nào của châu Âu. Đẳng cấp của Payet mà chỉ thi đấu cho West Ham là quá lãng phí. Có lẽ anh nên tìm cho mình một bến đỗ phù hợp hơn trong thời gian tới.
Xem lại Tottenham 3-2 West Ham