Solskjaer tìm được đệ tử chân truyền?
Nhiều người tự hỏi, tương lai của Romelu Lukaku sẽ ra sao khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đang dành hết niềm tin cho Marcus Rashford. Tính đến thời điểm này, cả 4 trận nắm quyền Man United, Solsa đều bố trí Rashford đá cắm.
Câu hỏi trên có lẽ đã tìm được lời giải ở phút 64 trận đấu với Newcastle. Lukaku vào sân từ ghế dự bị và ngay pha chạm bóng đầu tiên, anh đã ghi bàn. Trước đó, trong cuộc chiến với Bournemouth, Lukaku cũng chỉ cần 2 phút sau khi vào sân để ghi bàn.
Tiền đạo người Bỉ hoàn toàn có thể trở thành một 'siêu dự bị' ở Man United và đi theo con đường của 'sư phụ' Solskjaer khi xưa.
Hàng phòng ngự Man United chẳng hề yếu
Hàng phòng ngự, đặc biệt là bộ đôi trung vệ của Man United thường xuyên bị chỉ trích kể từ đầu mùa khi liên tục mắc sai lầm. Lindelof, Bailly, Smalling, Jones, Rojo đều đã từng phạm lỗi dẫn đến bàn thua.
Tuy nhiên, sau khi Solskjaer lên thay, ông đã chứng minh rằng, suy cho cùng, phong độ tệ hại của các trung vệ Man United trước đây chủ yếu nằm ở mặt tinh thần hơn là khả năng. Lindelof, Jones và Bailly đều đã có những màn trình diễn ấn tượng dưới thời Solskjaer. Lindelof rạng sáng nay tranh chấp thành công 8/11. Với Phil Jones, anh có một pha tắc bóng quyết đoán ngay trong vòng cấm. Khi sự tự tin trở lại, hàng phòng ngự Man United chẳng hề yếu.
Man United không cần bổ sung thêm hàng công
Phút 63 trong cuộc chiến với Newcastle United, Alexis Sanchez được tung vào sân. Như vậy, sau 4 trận, Solskjaer cuối cùng đã sử dụng tất cả 6 cầu thủ tấn công của Man United thời điểm hiện tại.
Đáng nói hơn, ngoại trừ Juan Mata, 5 cái tên còn lại gồm Rashford (3 bàn, 1 kiến tạo), Martial (1 bàn, 1 kiến tạo), Lingard (2 bàn, 2 kiến tạo), Lukaku (2 bàn), Sanchez (1 kiến tạo) đều đã góp dấu giày vào ít nhất 1 bàn thăng dưới thời Solskjaer, tín hiệu đầy lạc quan.
TTCN mùa Đông đang mở cửa, Man United có thể tạm yên tâm với hàng tấn công và nên dành tài nguyên cũng như tâm trí để tăng cường cho các khu vực khác.
Newcastle có cơ hội nhưng Atsu quá kém
Nửa đầu hiệp một, Antonio Valencia thường xuyên dâng cao tấn công và để lộ ra khá nhiều khoảng trống. Cầu thủ chạy cánh trái Newcastle Christian Atsu đã khai thác rất tốt điểm yếu này của Man United. Anh ít nhất có 3 cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng khả năng dứt điểm kém khiến Atsu lần lượt để bàn thắng trôi qua khỏi tầm tay.
Top 4 đã ở trước mắt
Khi Mourinho bị sa thải, khoảng cách giữa Man United và top 4 là 11 điểm. Thế nhưng, sau 4 trận đấu dưới thời Solskjaer, chênh lệch giờ chỉ còn 6 điểm. Man United toàn thắng trong bối cảnh Chelsea, Arsenal liên tục bất ổn và mất điểm khiến khoảng cách được rút ngắn đáng kể. Rạng sáng nay, Chelsea đã để Southampton cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Đã đến lúc Solskjaer và học trò có cho mình mục tiêu thật sự, top 4.