Victor Lindelof
Trung vệ Thụy Điển được xem là cầu thủ tệ nhất của Man United trong trận thua West Ham. Phòng ngự lỏng lẻo, thiếu chắc chắn, Lindelof còn góp công lớn vào bàn thắng thứ hai của đối thủ. Anh có pha băng vào 'thiếu suy nghĩ' khiến bóng từ cú sút của Yarmolenko chạm người tạo nên quỹ đạo không thể cản với De Gea. Bàn thua trên diễn ra trước khi hiệp một kết thúc đẩy Man United vào thế cực kỳ khó khăn trong hiệp hai và Quỷ đỏ đã không thể gượng dậy.
Mohamed Salah
Liverpool đã phải rất vất vả để giành được 1 điểm tại Stamford Bridge. Và một lần nữa, tâm điểm chỉ trích lại hướng vào Mohamed Salah, "Cầu thủ xuất sắc nhất" mùa giải 2017/18. Cầu thủ 26 tuổi gần như bị vô hiệu hóa triệt để bởi hàng phòng ngự Chelsea và lép vế hoàn toàn so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Eden Hazard. Sau 8 trận đá chính mùa này, Salah mới chỉ ghi được 3 bàn, một hiệu suất đầy thất vọng.
DeAndre Yedlin
Khoảnh khắc mở ra trận thua cho Newcastle trong trận gặp Leicester đến khi Yedlin để bóng chạm tray trong vòng cấm, dẫn đến quả penalty và bàn mở tỉ số cho đội khách. Không chỉ dừng lại ở đó, trong 80 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Mỹ cũng có màn trình diễn tệ hại. Anh không có lấy 1 pha cắt bóng thành công và thất bại 5 trong 6 pha tranh chấp.
Paul Pogba
Mối quan hệ căng thẳng giữa Paul Pogba và Jose Mourinho là một trong những nguyên nhân dẫn đến phong độ tệ hại thời gian qua của Man United. Dù tiền vệ người Pháp vẫn được tin dùng nhưng một khi tâm lý đã không ổn định, Pogba chẳng thể hiện được nhiều trên sân cỏ, điển hình là cuộc chiến với West Ham.
Anh gần như vô dụng trong việc liên kết hàng tiền vệ với các tiền đạo, không thể tao ra sức ép cho đối thủ bằng các pha đi bóng và những đường chuyền nguy hiểm. Nên nhớ, Pogba đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Man United, nếu anh không thể hiện tốt, Quỷ đỏ chắc chắn gặp vấn đề.
Craig Cathcart
Watford đã đứng vững trước Arsenal đến phút 80 trước khi bị thủng lưới. Đáng tiếc hơn, người ghi bàn cho Pháo thủ lại là trung vệ của họ Craig Cathcart. Anh có pha đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của Iwobi cho Lacazette dù bóng đã trôi qua chân tiền đạo người Pháp. Ngoài ra, Carthcart còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cho Watford.