MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • 4 pha bỏ lỡ bị Mourinho gọi là 'trò hề' ở trận hòa Leicester

    15:42 Chủ nhật 24/12/2017 | 1

    HLV Mourinho chê trách hàng công thi đấu "như đùa" và hàng thủ "không khác gì những đứa trẻ" sau trận hòa 2-2 trước Leicester.

     - Bóng Đá

     Vòng 19 Premier League, Man Utd vừa đánh rơi chiến thắng trước Leicester ở phút bù giờ cuối cùng vì sai lầm của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, hàng công của "Quỷ đỏ" cũng phải chịu trách nhiệm khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trước đó.

     - Bóng Đá

     Phút 54 khi tỷ số đang là 1-1, Lukaku sau một nỗ lực xoay trở đã chuyền được bóng đến chân Anthony Martial. Chân sút trẻ người Pháp khống chế gọn gàng nhưng sau đó lại dứt điểm lên trời trong tư thế không bị ai kèm. Chỉ cần một cú đặt lòng sệt vào góc xa, đó gần như sẽ là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd.

     - Bóng Đá

     Phút 72, khi Man Utd đã vượt lên dẫn trước sau nỗ lực của Juan Mata, Lingard có pha bứt tốc qua 3 hậu vệ đội chủ nhà và cả thủ môn Kasper Schmeichel. Tuy nhiên khi trước mắt chỉ là khung thành bỏ trống, anh lại dứt điểm trúng cột.

     - Bóng Đá

     8 phút sau, đường chuyền dài của Pogba đặt Marcus Rashford vào vị trí không thể trống trải hơn nhưng cầu thủ sinh năm 1997 lại làm người hâm mộ thất vọng với pha xử lý rườm rà và để thủ môn Kasper Schmeichel băng ra phá bóng thành công.

     - Bóng Đá

     Đỉnh điểm là tình huống ở phút 93, Man Utd có pha phản công nhanh. Marcus Rashford có bóng, cả Lukaku (khoanh đỏ) và Mkhitaryan (khoanh vàng) đều di chuyển ở vị trí thuận lợi. Chỉ cần một đường chọc khe đơn giản, MU sẽ có một cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng không, Rashford bất ngờ dừng bóng với ý đồ câu giờ.

     - Bóng Đá

     Để rồi chỉ 2 phút sau, Harry Maguire chớp thời cơ dứt điểm hạ gục De Gea ấn định trận hòa 2-2 cho chủ nhà Leicester. Các cầu thủ MU chỉ còn biết tự trách mình khi không thể tận dụng hàng loạt cơ hội ngon ăn.

     - Bóng Đá

     Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho không giấu nổi sự thất vọng: "MU không thắng bởi chúng tôi đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Các cầu thủ thi đấu như thể đây là một trò đùa. Trong giờ giải lao, tôi đã nói rằng đây là một trận đấu rất dễ để giành 3 điểm và thực tế đã chứng minh điều đó. MU kiểm soát thế trận nhưng lại mắc sai lầm trong khâu phòng ngự ở phút cuối cùng".

     - Bóng Đá

     Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm 2 đội.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League.

    Dũng Sĩ | 08:07 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...