MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ tương lai Gilardino
  • Real xác định đá tảng mới
  • Thua đau U23 Nhật Bản, HLV Uzbekistan đổ lỗi cho số phận
  • Bayern xác định ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Sancho là đòn đau đối với Hojlund ở Old Trafford
  • Man United có mối lo lớn khi bổ nhiệm Tuchel
  • Barca "chấm" được số 9 tương lai
  • Hàng hot Barca lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Bị Milan từ chối, Lopetegui không lo thất nghiệp
  • BLV Quang Huy: "Chọn một HLV đồng hương với thầy Park cho yên tâm"
  • Paul Merson: Thật buồn khi chứng kiến Salah tranh cãi với Klopp
  • Động thái đáng tuyên dương của Tonali
  • 'Quả bóng vàng cho Vinicius Junior'
  • Barca bỏ qua Olmo, xác định mục tiêu ưu tiên
  • NÓNG! Arsenal chốt mua tiền đạo bom tấn
  • Villa nhắm sao Juve thay Zaniolo
  • Juve muốn có 'báo thủ' của Bayern
  • Cơn ác mộng dành cho Man Utd trở lại
  • Ngôi sao Real ở rất gần Man United
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag xác định khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 3 'sự thật đau lòng' của Man Utd sau ngày khai màn Ngoại hạng Anh

    15:30 Thứ bảy 11/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd đã giành thắng lợi 2-1 trước Leicester City trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh. Nhưng 3 điểm có được không thể che dấu hết những điểm yếu của Quỷ đỏ lúc này.

    1. Liệt cánh

    Luke Shaw đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau bàn thắng ra mắt Man Utd. Nhưng rõ ràng, nếu bỏ qua pha lập công có phần may mắn đó, màn trình diễn của hậu vệ cánh người Anh là dưới mức trung bình. Không chỉ mắc lỗi trong phòng ngự, Shaw còn cho thấy sự hạn chế trong tấn công.

    Man Utd và 3 điểm yếu lộ rõ sau ngày khai màn Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Shaw (bên phải) chơi không quá hay như người ta khen ngợi.

    Romelu Lukaku rất cần một người biết tạt, nhưng Shaw không thể đáp ứng. Ở cánh còn lại, chẳng ai có thể hy vọng gì ở Matteo Darmian. Hậu vệ người Italia tinh quái, phòng ngự, tranh chấp không tồi, nhưng lại thiếu tốc độ, thiếu kĩ năng để tấn công. Khi Darmian có bóng, đối phương hầu như không cần theo kèm cầu thủ này, mà chỉ việc phong tỏa các đồng đội của Darmian mà thôi.

    2. Dấu hỏi về 2 số áo 'huyền thoại'

    Hai số áo danh giá nhất của Man Utd có lẽ là số 7 và 10. Nhưng trước Leicester City, chủ nhân của 2 chiếc áo này lại là 2 cầu thủ thi đấu tệ hại nhất.

    Số 7 Alexis Sanchez đã có giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng tuyệt vời, đáng để cho người hâm mộ Quỷ đỏ có thể kì vọng. Tuy nhiên, trong trận đấu với Leicester, Sanchez đã gây thất vọng nặng nề. Anh chỉ để lại dấu ấn với sự xông xáo. Khi có bóng, ngôi sao người Chile không thể thực hiện một pha qua người nào còn những đường chuyền của anh 'hiền' như thể phía trước không có sự hiện diện của cầu thủ đối phương vậy, và đã dễ dàng bị chặn đứng.

    Man Utd và 3 điểm yếu lộ rõ sau ngày khai màn Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Rashford rời sân trong nỗi thất vọng.

    Số 10 Marcus Rashford thậm chí còn gây thất vọng hơn. Anh gần như vô hại và cho thấy mình không hề biết chơi ở vị trí trung phong. Có lẽ, HLV Mourinho nên tính đến phương án để Rashford đá dạt cánh trái là hơn, để tiền đạo tuyển Anh có thể phát huy tốc độ sở trường của mình.

    3. Phụ thuộc Pogba

    Phải thừa nhận Pogba đã có màn trình diễn tuyệt vời, chỉ 26 ngày sau khi là nguồn cảm hứng đưa tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup. Pogba cho thấy mình là trung tâm của đội bóng. Không chỉ ghi bàn mở màn mùa bóng cho Man Utd, anh còn điều tiết trận đấu tốt và thậm chí rất tích cực lui về phòng ngự. Đây là lí do mà HLV Mourinho đã để Pogba chơi hơn 80 phút, dù ban đầu, Người đặc biệt chỉ có ý định dùng Pogba trong 60 phút mà thôi. Khi Quỷ đỏ gặp khó, người ta lại càng thấy tầm quan trọng của thủ quân mang áo số 6 của CLB. Hãy thử hình dung một Man Utd không có Pogba, họ dường như sẽ không biết lên bóng như thế nào.

    Marcus Rashford có đáng để HLV Mourinho tin tưởng?

    Minh Tuấn | 10:24 11/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...