MỚI NHẤT :
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Thắng Tottenham, Pochettino khen ngợi 2 cầu thủ Chelsea
  • Thomas Tuchel có gì cho Manchester United?
  • Tottenham thất bại, Postecoglou nhận mọi trách nhiệm
  • Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Aston Villa thua sốc trước Olympiakos
  • Erik ten Hag phản pháo tin đồn M.U thanh lọc đội hình
  • Redknapp: "Chelsea thật điên rồ nếu sa thải Pochettino"
  • 3 lí do sẽ khiến Man City trở thành "cựu vương" ở Premier League 2018/19

    14:12 Thứ tư 15/08/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad đang cho thấy sức mạnh đáng nể tại Premier League. Mặc dù thế, 3 yếu tố sau đây có thể khiến Man City cảm thấy lo lắng cho tham vọng của mình.

    3. "Lời nguyền" dành cho nhà vô địch

    3 lí do sẽ khiến Man City trở thành cựu vương ở Premier League 2018/2019 - Bóng Đá

    Liệu Man City có thể phá bỏ "lời nguyền" tại Premier League?

    Ngoại hạng Anh là mảnh đất của nhiều sự bất ngờ, thay đổi khó lường. Đội bóng mạnh có thể thua trước đội bóng yếu, nhà vô địch năm trước có thể nằm ngoài top 4 mùa giải năm sau; hay một câu lạc bộ trung bình khá có thể giành ngôi quán quân vào cuối mùa (trường hợp Leicester City mùa giải 2015/2016).

    Một điểm thú vị khác đối với Premier League nhiều năm trở lại đây là "lời nguyền" cho các nhà vô địch. Không đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chiếc cúp danh giá giành được ở mùa giải năm sau. Manchester United có màn trình diễn tồi tệ một năm sau khi mang về phòng truyền thống chức vô địch nước Anh lần thứ 20 ở mùa giải 2012/2013. Chelsea, Leicester City tái hiện "thành tích" đáng buồn đó vào các năm 2015/16, 2016/17, 2017/18.

    Áp lực khủng khiếp từ giới truyền thông và người hâm mộ có thể khiến Man City trở thành nạn nhân tiếp theo sau các tên tuổi lừng danh trên. Điều đó hoàn toàn khả thi, khi nhiệm vụ trọng tâm của HLV Pep Guardiola ở mùa giải 2018/2019 là sân chơi Champions League. Việc phải thi đấu ở nhiều mặt trận khiến thể lực và phong độ các ngôi sao bị bào mòn đáng kể. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha cần một kế hoạch chu đáo nếu không muốn biến The Citizens thành cựu vương.

    2. Vì C1 hi sinh Ngoại hạng Anh?

    3 lí do sẽ khiến Man City trở thành cựu vương ở Premier League 2018/2019 - Bóng Đá

    Đội chủ sân Etihad tan vỡ giấc mộng Champions League mùa trước vì Liverpool.

    Đội chủ sân Etihad cần giành chức vô địch Champions League để khẳng định tầm vóc của một ông lớn bóng đá châu Âu. Điều đó đã được thượng tầng đội bóng nước Anh thống nhất từ khá lâu. Pep là người được kì vọng sẽ hiện thực hóa tham vọng đó của giới chủ Ả Rập.

    Tuy nhiên, để biến ước mơ thành sự thật huấn luyện viên người Tây Ban Nha cần giải quyết bài toán phân chia sức lực hợp lí giữa hai đấu trường chính: Premier League và Champions League. Lịch sử chỉ ra rằng, lịch thi đấu khắc nghiệt của giải đấu cao nhất xứ sương mù là rào cản lớn với thành tích của Man City ở sân chơi châu Âu. Man United là đội bóng duy nhất có thể giành "cú ăn 3 thần thánh" trong lịch sử bóng đá Anh (mùa giải 1998/1999).

    Pep sẽ lựa chọn tham chiến cả 2 mặt trận hay buông bỏ Premier League để hướng tới chức vô địch C1 danh giá? 

    1. Điểm yếu bị lộ?

    3 lí do sẽ khiến Man City trở thành cựu vương ở Premier League 2018/2019 - Bóng Đá

    Đoàn quân của Pep vẫn có những điểm hạn chế nhất định về mặt lối chơi.

    The Citizens thể hiện sức mạnh đáng nể trong suốt chiến dịch chinh phục Premier League mùa giải năm ngoái. Lực lượng hùng hậu và đồng đều ở các tuyến, phong độ cao cùng lối chơi nhuần nhuyễn từ các ngôi sao giúp đoàn quân Pep là nỗi ác mộng với nhiều đội bóng tại châu Âu, chỉ trừ 1 cái tên.

    Đó chính là Liverpool của HLV Jurgen Klopp. The Kop với lối đá tấn công rực lửa và tinh thần thi đấu mạnh mẽ trở thành khắc tinh thực sự đối với đội chủ sân Etihad. Pep thất bại ở sân chơi Champions League sau 2 trận thua trước Lữ đoàn đỏ. Điều đó cho thấy, "cỗ máy hủy diệt" của cựu thuyền trưởng Barcelona vẫn có những lỗ hổng nhất định.

    Man United là đội thứ 2 biết cách quật ngã nhà vô địch nước Anh sau màn lội ngược dòng nghẹt thở ở vòng đấu thứ 33. Các đối thủ tại Premier League sẽ dần biết cách khắc chế lối chơi tấn công của Man City bằng việc khoét sâu ở vị trí hậu vệ cánh và khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và trung vệ của nửa xanh thành Manchester. Nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng đoàn quân của Pep sẽ trở thành cựu vương ở mùa giải năm nay.

    Anh Nguyễn | 13:40 15/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...