MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Zidane thay người như thần, Real tiếp tục khiến Atletico ôm hận

    00:17 Chủ nhật 02/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của HLV Diego Simeone chưa thể trả được món nợ thất bại tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha cách đây không lâu.

    Atletico Madrid mất nhiều trụ cột vì chấn thương, vì vậy họ nhập cuộc đầy thận trọng trên SVĐ Bernabeu. Trong khi đó HLV Zidane sử dụng sơ đồ 4-5-1 để chủ động chiếm quyền kiểm soát thế trận. Từ phút thứ 7 đến phút 11, Sergio Ramos 2 lần có bóng trong vòng cấm của đội khách, đáng tiếc cả 2 cú dứt điểm của đội trưởng bên phía Real không đi chính xác.

     - Bóng Đá

     Atletico nhập cuộc thận trọng.

    Đoàn quân của HLV Diego Simeone triển khai lối chơi rình rập sở trưởng của họ. Phút 18, Vitolo bất ngờ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, tuy nhiên anh không thể chiến thắng được Thibaut Courtois. 6 phút sau, vẫn là Vitolo có pha che chắn khéo léo giúp Correa băng xuống tung ra cú đá ở góc hẹp, đáng tiếc bóng dội cột dọc.

    Dù cầm bóng ít hơn nhưng Atletico lại tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 32, Saul khéo léo loại bỏ một cầu thủ Real bên cánh trái và căng ngang cho Alvaro Morata trong vòng cấm. Casemiro đã có pha bóng tiểu xảo tác động khiến tiền đạo người Tây Ban Nha ngã, nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền cho đội khách. Trước khi hiệp một khép lại, Correa có cơ hội dứt điểm nhưng cú đá chéo góc của anh đưa bóng chệch cột dọc.

    Bước sang hiệp hai, HLV Zidane tung đồng thời Vinicius Jr và Lucas Vazquez vào sân để tăng cường hàng công. Ngay lập tức những sự điều chỉnh của chiến lược gia người Pháp phát huy hiệu quả. Phút 56, Vinicius Jr có pha chọc khe thông minh xé toang hàng phòng ngự Atletico để Ferland Mendy thoát xuống. Hậu vệ người Pháp sau đó đã tung ra đường căng ngang như đặt cho Karim Benzema băng vào đệm bóng làm tung lưới của thủ thành Oblak.

     - Bóng Đá

    Benzema mở tỷ số. 

    Có lợi thế dẫn trước, lối chơi của đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn. Phút 64, Vinicius thực hiện pha đi bóng từ bên cánh, sau đó ngoặt vào trung lộ và dứt điểm kỹ thuật, đáng tiếc bóng đi quá hiền để có thể làm khó Oblak. Những phút tiếp theo, Los Blancos chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế.

    Atletico vùng lên mạnh mẽ nhưng họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Real. Những phút cuối trận diễn ra khá căng thẳng với các pha vào bóng quyết liệt giữa đôi bên, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chiến thắng tối thiểu là đủ để Kền kền trắng xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu Barcelona – Levante diễn ra sau đó vài giờ.

    Chung cuộc: Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 23:47 01/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...