Tối nay, Real Madrid đã kết thúc mùa giải La Liga 2018/19 trong thất vọng khi thua trắng Real Betis ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Kết quả đó tuy không ảnh hưởng tới vị trí chung cuộc nhưng rõ ràng sẽ khiến người ta thất vọng vì dàn sao Los Blancos.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã thừa nhận rằng đây là mùa giải quá tệ với Real Madrid nhưng hướng tới một mùa hè bận rộn. Ông nói: "Điều tuyệt vời nhất bây giờ là mùa giải đã kết thúc.
Không có lời bào chữa nào cả... chúng ta phải chấp nhận rằng đó là một mùa tồi tệ... thật đáng tiếc, những cầu thủ này đã chiến thắng rất nhiều trong 5 năm qua. Bây giờ chúng ta phải thực hiện một số thay đổi.
Không phải chúng tôi không muốn, mà là chúng tôi không thể... Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid có một năm tồi tệ, chúng tôi không được phép quên đi những gì xảy ra mùa này, nhưng chúng tôi sẽ hướng về phía trước".
Với việc xếp ở vị trí thứ 3 sẽ chỉ giúp Real Madrid giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Trong khi đó, nhiều khả năng sẽ có một cuộc đổ bộ lớn của các tân binh đến Bernabeu mùa hè này, sau những tuyên bố cứng rắn của Zidane.