MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Zidane đang biến Real trở thành "Gã khổng lồ" quyền năng

    19:47 Thứ bảy 27/06/2020 | 8

    BongDa.com.vn Thành tích phòng ngự của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang ngày một cải thiện.

     

     Real tập luyện

    "Triết lý của chúng tôi là tấn công. Real Madrid luôn là một đội bóng có khuynh hướng tấn công."

    Câu nói trên là tôn chỉ mà HLV Zinedine Zidane đề ra trong cả hai nhiệm kỳ dẫn dắt Kền Kền trắng. Tuy nhiên kể từ khi Cristiano Ronaldo rời đi, Real đã không còn duy trì được sức mạnh như chính thời kỳ hoàng kim của họ, nhưng bù lại ở mùa giải năm nay, họ lại cho thấy một sự hài hòa giữa mặt trận tấn công và phòng ngự.

    3 sides could ronaldo join after leaving Juventus  - Bóng Đá

     Zidane luôn hướng Real đến một lối chơi đẹp mắt.

    Thời điểm hiện tại, Kền kền trắng hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng quốc nội, đồng thời thống kê cũng chỉ ra rằng, họ đang sở hữu một hàng phòng ngự chất lượng nhất giải đấu với việc chỉ để lọt lưới 21 bàn sau 31 trận. Đây là thành tích tốt thứ hai của Real trong lịch sử câu lạc bộ (vào mùa 1987/88, họ chỉ nhận 20 bàn thua với số trận tương tự). 

    Nhưng chưa dừng lại ở đó, tuyến dưới Kền kền trắng còn được ấn phẩm Marca ưu ái mệnh danh là "bức tường thép châu Âu" với việc đứng đầu BXH những CLB sở hữu tỷ lệ vào lưới nhặt bóng thấp nhất cùng với Liverpool (0,68 bàn/trận).

    Real Madrid are Europe's wall - Bóng Đá

     Real và Liverpool sở hữu số bàn thua ít nhất châu Âu (tại giải quốc nội).

    Dù là một tín đồ của bóng đá tấn công, nhưng việc trải qua khoảng thời gian dài thi đấu tại xứ sở của lối chơi phòng ngự cùng với đó là sự tôn sùng cựu HLV tuyển Ý - Marcello Lippi, có thể thấy Zidane đã tìm được cách trung hòa giữa hai triết lý bóng đá để hình thành nên một Real công thủ toàn diện như ở thời điểm hiện tại.

    Trường Sơn | 19:17 27/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...