MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • Yaya Toure: "Tôi muốn được chơi bóng với Pogba"

    16:30 Thứ tư 23/05/2018

    BongDa.com.vn Yaya Toure đã có một bài phỏng vấn với tờ Manchester Evening News (MEN) về tương lai của anh cũng như những vấn đề liên quan tới Pogba hay Manchester United.

    Yaya Toure đã thừa nhận anh có thể chuyển đến bất kỳ đội bóng lớn nào, kể cả đó có là Manchester United. Tiền vệ này cũng nói thêm rằng anh muốn hợp tác với ngôi sao của Quỷ đỏ - Paul Pogba.

    Yaya cho biết anh đang tập thích nghi với cuộc sống không có sự xuất hiện của nửa xanh thành Manchester lần đầu tiên sau 8 năm. Đã có một chút bối rối và lo sợ vì phải đội mặt với đội bóng mà mình đã giành cả tuổi trẻ để cống hiến cho nhưng tiền vệ này vẫn kiên quyết giữ nguyên kế hoạch của mình. Theo anh, ở lại Premier League và chơi cho một trong những đội bóng hàng đầu là điều mà anh luôn mong muốn sau khi chia tay Man City hồi cuối mùa giải vừa rồi. 

    Một vấn đề mà người hâm mộ MU nên lưu tâm đó là Michael Carrick đã giải nghệ và HLV Jose Mourinho đang cần tìm một người có thể thay thế vị trí mà Carrick để lại.

    "Vâng, anh ấy chỉ mới rời đi thôi." - Yaya Toure nói với tờ MEN Sport - "Hãy cứ chờ xem."

    Yaya Toure: Tôi muốn được chơi bóng với Pogba - Bóng Đá

     Liệu điều này sẽ xảy ra?

    "Tôi muốn đến một nơi mà tôi có thể giành chiến thắng mỗi tuần và tận hưởng những danh hiệu vào cuối mùa."

    "Nếu như có một ngày tôi phải đối đầu với City sao? Thật sự sẽ rất khó khăn nhưng tôi phải làm thôi, đó là công việc."

    "Tôi đã chơi bóng trong một khoảng thời gian rất dài nên tôi cũng chẳng giỏi giang gì mấy trong công việc văn phòng hay thứ gì khác tương tự như vậy đâu. Tôi giỏi chơi bóng thôi!"

    "Phải chuyển đến một câu lạc bộ khác là chuyện chẳng dễ dàng gì. Tôi đã từng là một phần không thể thiếu của City từ rất lâu rồi... Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để được chơi ở những giải đấu cao nhất như Champions League hay Europa League."

    "Tôi muốn được thi đấu đỉnh cao thêm chừng 2 năm nữa. Duy trì phong độ như thế thêm một thời gian nữa và sau đó tôi nghĩ tôi sẽ biết mình muốn làm gì trong tương lai."

    "Tại sao tôi phải từ chối các đội lớn cơ chứ? Họ muốn đạt được điều gì, lối chơi của họ như thế nào, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định của tôi."

    Trong khi Yaya đang suy nghĩ về tương lai thì tại Man City, cựu HLV của anh Pep Guardiola rất khẩn trương trong việc tìm người khoả lấp vị trí mà anh để lại. Theo đó, tiền vệ của Napoli - Jorginho là một trong những ứng cử viên hàng đầu mà chiến lược gia người Catalan đang nhắm tới. 

    Tuy nhiên, khi được đề cập liệu Jorginho có thể thay thế vị trí của mình không, Yaya đã đưa câu chuyện về lại chủ đề cũ: Man Utd.

    "Tôi quý Pogba" - anh ấy nói - "Tôi cũng quý Kevin (de Bruyne) và cả (David) Silva nữa."

    "Không đơn giản như bạn nghĩ, sự đòi hỏi đặt ra cho mỗi cầu thủ là rất cao. Silva thấp nhưng mạnh mẽ."

    "Pogba là một sự khác biệt - bởi vì những gì mà báo chí đã gán lên cậu ấy. Chúng tôi không có điểm chung bởi vì tôi thích chạy khắp nơi trên sân, đuổi theo quả bóng ở mọi nơi."

    "Tôi thích lối chơi của mình. Tôi đã được dạy để làm điều đó và tôi thật sự đã làm như vậy rất nhiều lần rồi."

    "Khi tôi còn ở học viện tại châu Phi, tôi được yêu cầu phải chạy khắp nơi, từ vòng cấm này sang vòng cấm đối diện trong vòng chỉ 50 giây."

    "Pogba gần giống tôi, về thể hình lẫn sức mạnh. Tuy nhiên, cách cậu ấy di chuyển hoàn toàn khác. Kỹ thuật của cậu ấy tốt hơn và khả năng ghi bàn cũng vậy. Đó là mẫu cầu thủ mà tôi thích được chơi cùng. Nói thật lòng thì tôi muốn chỉ bảo cho cậu ấy vài điều mà cậu ấy còn thiếu."

    Nếu bạn có thể nghe được giọng nói của Yaya lúc đó, gần như bạn sẽ hiểu rằng mục tiêu tiếp theo của anh ấy là chuyển đến MU.

    "Không, không, không. Người hâm mộ sẽ giết tôi mất." - Yaya hài hước đáp lời.

    Hãy cùng nhìn nhận sự thật rằng Paul Pogba có thể hưởng lợi như thế nào nếu được hướng dẫn bởi tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Trong khi tuyển thủ người Pháp vẫn luôn bị đem ra so sánh vì mức giá chuyển nhượng kỷ lục 89 triệu bảng mà MU trả cho Juventus 2 năm trước để đón anh về, thì tại City, Yaya Toure đã được hưởng mức lương 185,000 bảng mỗi tuần kể từ khi chuyển đến từ Barca năm 2010. Đó là con số xứng đáng cho thành công của anh tại sân Etihad: 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, cúp FA và 3 cúp liên đoàn. Cũng nhờ đó mà câu chuyện về tiền lương của anh không bị ai đoái hoài tới nữa!

    "Pogba là một cầu thủ đẳng cấp." - anh nói - "Mẫu cầu thủ đặc biệt, tuy nhiên ở thời điểm này anh ta vẫn còn khá trẻ."

    "Sự chỉ trích là một phần của cuộc sống này. Nếu họ phê bình hay chê trách bạn thì cũng chỉ bởi vì họ muốn bạn tốt hơn."

    Yaya Toure: Tôi muốn được chơi bóng với Pogba - Bóng Đá

     Pogba chưa bao giờ ổn định kể từ khi trở về MU.

    "Tôi đã từng bị chỉ trích rất nhiều và nói thật, tôi thích như thế. Tôi không quan tâm người ta nói gì đâu. Tôi chỉ biết rằng mình cần phải đạt được mục tiêu đó hay phải tốt hơn như thế nào thôi."

    "Ngay cả khi bạn đang ở đỉnh cao, bạn vẫn sẽ tiếp tục bị soi mói, đó là một phần của trò chơi và bạn phải bằng lòng với nó."

    Một câu hỏi khác được đặt ra là Man City sẽ làm thế nào để thay thế một vị trí quan trọng như Yaya - một trong những người đầu tiên góp công xây dựng nền móng vững chắc cho City thời điểm hiện tại?

    "Nó sẽ rất khó khăn" - Yaya nói - "Tôi đã giành gần như mọi khả năng của mình ở đây, trong khoảng 7, 8 năm gì đấy. Đã có chừng khoảng 4,5 năm trong suốt thời gian ấy tôi phải chơi theo kiểu trận được trận không."

    Yaya Toure: Tôi muốn được chơi bóng với Pogba - Bóng Đá

     Yaya Toure nâng cao chức vô địch Premier League cùng Man City.

    "Đôi lúc tôi gặp chấn thương nhưng mọi người không biết điều đó, thế là tôi vẫn ra sân như bình thường bởi vì câu lạc bộ này cần được duy trì ở đỉnh cao nhất. Chúng tôi phải luôn giữ vững vị trí này."

    "Cầu thủ tốt nhất phải có mặt trên sân và cố gắng để bảo vệ cho màu áo mà anh ấy đang mang."

    "Tôi có cảm giác như tôi sắp nghỉ hưu vậy bởi vì tâm trí tôi cho rằng tôi sẽ không chơi bóng nữa sau khi rời khỏi City."

    "Tôi muốn tiếp tục ở đây thêm 2 năm nữa, nhưng đó là cuộc sống. Chúng tôi phải đi lên, đôi lúc bạn cần phải hiểu vì sao những quyết định được tạo ra."

    Yaya Toure: Tôi muốn được chơi bóng với Pogba - Bóng Đá

     Trận đấu sắp tới của Yaya Toure còn có sự góp mặt của huyền thoại MU Eric Cantona.

    Tiền vệ Bờ Biển Ngà sẽ sớm có trận đấu ở Old Trafford ngay trong tháng 6 tới. Anh sẽ cùng tham gia với Usain Bolt và Robbie Williams trong khuôn khổ một trận cầu từ thiện. Sau đó, anh sẽ có một ngày ngoại khoá để tham gia các hoạt động mới nhất của Unicef tại trường tiểu học St Matthew.

    Vào thứ 6 ngày 08/06 tới đây, học sinh trên khắp nước Anh sẽ tổ chức một buổi quyên góp bằng cách mặc đồ thể thao mà họ tự thiết kế và tham gia các thử thách tại Playground Challenge.

    Chính phủ Anh sẽ quyên góp 1 bảng từ các hoạt động này ở mỗi trường để hỗ trợ công tác của Unicef: bảo vệ những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm trên khắp thế giới.

    "Đây thật sự là những gì mà tôi thích." - Yaya thêm vào - "Dành thời gian cho những đứa trẻ."

    "Tôi có làm từ thiện tại quê nhà mình chứ. Tôi gặp gỡ và giúp đỡ những người tôi biết, trong phạm vi nơi tôi sống. Tất cả chỉ có vậy nhưng tôi muốn làm một cái gì đó mang tính toàn cầu hơn cơ."

    Yaya Toure: Tôi muốn được chơi bóng với Pogba - Bóng Đá

     Tiền vệ này chia sẻ rằng anh rất thích dành thời gian cho công tác từ thiện và những đứa trẻ.

    "Đối với tôi, Unicef là một tổ chức tuyệt vời. Tôi có thể làm điều gì đó cho những người cần giúp đỡ ở khắp mọi nơi mà thậm chí tôi không bao giờ gặp trong đời."

    "Chúa đã trao cho tôi rất nhiều cơ hội để làm những điều mà tôi khao khát, và tôi nghĩ những đứa trẻ ở đây - có lẽ một trong số chúng cũng có thể làm điều tương tự."

    "Nếu bạn tiếp tục giúp đỡ chúng, nếu chúng vẫn luôn nhận được cơ hội từ những người như tôi, như Bolt hay Robbie Williams? Điều đó thật sự rất quan trọng. Và đối với một người đã làm cha như tôi thì tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của những công việc này."

    Câu hỏi cuối cùng cho tiền vệ này là liệu một ngày nào đó anh ấy sẽ thay thế Pep dẫn dắt Man City hay không?

    "Tôi sẽ lấy chỗ của Pep chứ hả." - Yaya nói và cười phá lên - nhưng cũng có thể là anh ấy nói thật đấy!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:40 23/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...