MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Xuân Tú gia nhập “câu lạc bộ 100” của V-League

    22:13 Thứ sáu 22/09/2017

    BongDa.com.vn Than Quảng Ninh vừa trải qua một trận đấu không thành công như ý muốn trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, với riêng cá nhân tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, gần 60 phút có mặt trên sân vừa qua mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

    Trước trận đấu với SHB Đà Nẵng thuộc vòng 19 V-League 2017 diễn ra, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã có 99 trận thi đấu tại sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam. 60 phút có mặt trên sân đối đầu với đội bóng sông Hàn đánh dấu cột mốc 100 trận tại V-League của cầu thủ sinh năm 1988 này.

     - Bóng Đá

     Xuân Tú cán mốc 100 trận tại V-League.

    Chặng đường vươn đến con số 100 của Xuân Tú quả thực chứa đựng rất nhiều câu chuyện đặc biệt. Quá trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của Xuân Tú không hề được 'trải hoa hồng' mà đầy rẫy chông gai, thử thách dù anh có một người bố từng là cầu thủ chuyên nghiệp.

    Cầu thủ có biệt danh Tú “ngựa” trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hòa Phát Hà Nội và từng góp công giúp đội hạng Nhì Hòa Phát-V&V thăng hạng. Thế nhưng, khi bầu Thụy đến mua lại CLB và chuyển hộ khẩu đội bóng vào TP.HCM thì Xuân Tú lại bị gạch tên ra khỏi kế hoạch. Vận đen tiếp tục đeo bám khi anh phải chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng ở độ tuổi đôi mươi. Dù đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nhưng với nghị lực phi thường và trên tất cả là niềm đam mê cháy bỏng, Xuân Tú đã vượt qua tất cả để rồi lại xách giầy ra sân phủi chơi bóng cùng những người anh em.

    Cuối cùng, số phận đã mỉm cười với chàng trai người Hà Nội khi Xuân Tú nhận được cuộc điện thoại mời về CLB Thanh Hóa thử việc từ HLV Mai Đức Chung. Sau 2 mùa giải tôi luyện tại đội bóng xứ Thanh, Xuân Tú chuyển về đầu quân cho CLB Than Quảng Ninh từ mùa giải 2015 và ở đây, anh trở thành trụ cột của đội bóng đất mỏ. Mặc dù không được coi là công thần như Minh Tuấn hay Hải Huy, nhưng tình cảm của người hâm mộ đất Mỏ dành cho Xuân Tú là điều không gì đo đếm được.

     - Bóng Đá

     Xuân Tú được ban lãnh đạo và đồng đội tin tưởng hết mực.

    100 trận (66 trận cho Than Quảng Ninh và 34 trận khoác áo Thanh Hóa), tổng cộng 6557 phút thi đấu, ghi được 15 bàn thắng, những con số không quá nổi bật nếu nhìn vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, đó là minh chứng cho sự thành công của một con người đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để sống với đam mê, tình yêu của cuộc đời mình.

    Xin chúc Nghiêm Xuân Tú ngày càng tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp của mình.        

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 21:50 22/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...