MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Xuân Trường phá vỡ sự im lặng sau khi chia tay Buriram United

    11:18 Chủ nhật 30/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ với truyền thông sau khi trở về từ Buriram United.

    Sau hơn 4 tháng tập luyện, thi đấu, Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay với Buriram United sau quãng thời gian bị lãng quên. Trong màu áo của đương kim vô địch Thai-League, "chàng híp" đã thi đấu 9 trận, ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Tiền vệ 24 tuổi sẽ trở về trong hàng ngũ HAGL, chinh chiến ở giai đoạn lượt về V-League 2019.

    Xuân Trường phá vỡ sự im lặng sau khi chia tay Buriram United - Bóng Đá

     Xuân Trường rất trân quý thời gian ở Buriram United.

    Lần đầu chia sẻ với truyền thông sau khi trở về từ Thái Lan, Xuân Trường bộc bạch trên On Sports: "Thật sự phải nhìn nhận rằng thời gian vừa qua là rất quý giá với cá nhân tôi vì Buriram United có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Tôi đã nỗ lực nhưng vẫn chưa thể ra sân thường xuyên thì có nghĩa rằng tôi phải cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

    Sau 4 tháng thì tôi cảm giác phong độ hiện tại đã tốt dần lên. Bên cạnh đó là yếu tố thể lực, cảm giác bóng cũng được nâng cao. Tôi đã không có sự khởi đầu tốt nên càng phải cố gắng rất nhiều vì những người thi đấu cùng vị trí của tôi đều có phong độ cao."

    Nói về những cuộc xuất ngoại trong quá khứ, tiền vệ gốc Tuyên Quang tiếp lời: "Đến Thái hay Hàn Quốc thi đấu đều có những khó khăn nhất định. Tất cả phải tự lập, tự lo cho mình. Tuy các đồng đội ở Thái rất thân thiện, giúp đỡ em rất nhiều, nhưng thành thực mà nói thì ở cùng đội với các cầu thủ Việt Nam vẫn tốt hơn."

    Đăng Huy | 11:18 30/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...