Kurt Zouma chia sẻ về Thiago Silva
Sau tất cả, Chelsea cũng có màn ra quân đầy thuận lợi tại Premier League bằng chiến thắng 3-1 trước Brighton. Điều đáng chú ý, ba cái tên ghi bàn cho The Blues đều là những hậu vệ và tiền vệ bao gồm Jorginho, Reece James và Kurt Zouma.
Tuy không lập công, thế nhưng Timo Werner vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện và CĐV của CLB Tây London. Cựu sao RB Leipzig cho thấy nguồn năng lượng dồi dào, cùng với đó là việc mang tới một quả phạt đền để giúp đội nhà mở tỉ số.
Dù vậy, anh phải thi đấu trong suốt khoảng thời gian còn lại với một vết đau. Bởi lẽ, chân sút sinh năm 1996 có pha va chạm tương đối mạnh với thủ thành Mathew Ryan. Nhưng trong diễn biết mới nhất, đích thân cầu thủ 24 tuổi đã lên tiếng cập nhật tình hình của mình.
"Bắt nguồn từ quả phạt đền. Đầu gối của thủ môn đã đập rất mạnh vào tôi và mọi thứ rất khó khăn. Trong phần còn lại của trận đấu, tôi cảm thấy đau và rất khó để thực hiện một vài động tác. Cuối cùng, tôi vẫn hài lòng vì đội nhà giành chiến thắng và không quan tâm đến những điều này.
Toàn đội đã chơi tốt. Tôi rất vui khi kiếm được quả phạt đền, đó là pha bóng bước ngoặt trong trận đấu. Tất nhiên tôi sẽ kịp bình phục để đối đầu với Liverpool. Bạn phải sẵn sàng ở những trận cầu thế này", trang Metro dẫn lời Timo Werner.