Trên thực tế, chiến lược gia người Na Uy đã tỏ ra rất tự tin về việc cậu học trò sinh năm 1990 sẽ gia hạn với đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh giao kèo cũ chuẩn bị hết hạn (vào mùa hè sang năm). Tuy vậy, chẳng ai ngồi im mà đợi một chuyện gì đó không chắc chắn đến với họ cả...
Ole Gunnar Solskjaer ám chỉ Manchester United đang để ý tới các thủ môn khác vì tương lai của Dea Gea đang rất mông lung - nhưng vị thuyền trưởng này vẫn khẳng định sự hài lòng với tất cả mọi người gác đền hiện tại ở đội một. Ông nói (theo trích dẫn từ Sky Sports):
"Chúng tôi luôn ý thức được việc xảy ra trên khắp thế giới [với các thủ môn khác] - nhưng trọng tâm của tôi và trọng tâm của câu lạc bộ là thuyết phục anh ấy (De Gea) ở lại. Tôi đã có hai người dự phòng rất tốt ở đây là Lee (Grant) và Sergio (Romero), và Dean (Henderson) được cho mượn [tại Sheffield United]...
"Bất cứ khi nào David để thủng lưới một bàn, lại có những ý kiến rằng anh ấy nên cản phá nó. Bất cứ khi nào United thua một trận - và chúng tôi chỉ thua một lần kể từ ngày 1 tháng 7 - có vẻ như chúng tôi thực sự đang vật lộn với phong độ. Bạn phải kiên cường và tự tin mạnh mẽ. David ổn. Tôi không lo lắng gì về anh ấy cả".
Nếu De Gea quyết định khước từ việc gia hạn, anh sẽ được phép tự do đàm phán với một đội bóng khác (ngoài biên giới Anh) ở ngay mùa đông năm nay. Tuy vậy, đa phần những ai yêu mến Man Utd đều không muốn chứng kiến một trong những ngôi sao lớn nhất của họ sẽ rời đi theo cách như vậy!
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: