MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • XONG! Sau tất cả, 'tri kỷ của Ronaldo' vạch trần sự thật việc rời Real

    06:19 Thứ bảy 02/05/2020 | 9

    BongDa.com.vn Đội phó Los Blancos cuối cùng cũng đã lên tiếng về tương lai giữa bão tin đồn.

     

    Cột mốc của Marcelo

    Ở phiên chợ hè năm ngoái, Real Madrid đã chi đậm trên TTCN. Đáng tiếc đa phần các tân binh đều gây thất vọng, trong đó có cả "bom tấn" Eden Hazard. Trước khi mùa giải tạm hoãn, cựu trụ cột Chelsea mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 15 trận trên mọi mặt trận và ghi được đúng 1 bàn.

    Dù thế qua trò chuyện với Fabio Cannavaro qua kênh chat Instagram, đội phó Real - Marcelo vẫn bảo vệ đồng đội mới: "Tôi nghĩ Hazard đã làm tốt. Cậu ấy chấn thương đúng ở chân trước đó, thật đáng tiếc nhưng Hazard sẽ trở lại. Hazard là 1 cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, tốc độ cậu ấy xử lý khác hẳn tất cả người khác."

    Marcelo: I don't want to leave Real Madrid - Bóng Đá

     Marcelo và Ronaldo trước đây.

    Với việc Ferland Mendy cập bến, vị trí trấn thủ hành lang trái của Marcelo không còn được đảm bảo. Trong bối cảnh phải ngồi dự bị nhiều hơn, xuất hiện không ít lời đồn về việc ngôi sao Brazil có thể rời Santiago Bernabeu, tới Juventus hội ngộ người bạn thân Cristiano Ronaldo.

    Dù thế Marcelo vừa vạch trần sự thật : "Tôi không muốn ra đi và cũng không nghĩ Real sẽ bán mình. Từ ngày đến đây, tôi đã làm tốt ở Madrid, 1 thời gian dài và là 1 câu chuyện phi thường."

    "Tôi nghĩ là tốt khi các đội khác quan tâm, nhưng tôi không biết về Juventus. Họ dựng chuyện rất nhiều, như 2 năm trước tôi đã ký hợp đồng với Juve, mặc áo Juve vì không thể sống thiếu Ronaldo."

    Phụng Sồ | 05:49 02/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...