Trong vài tháng qua, thông tin ngôi sao người Tây Ban Nha đến với AC Milan là điều rõ ràng trên các mặt báo, và nhiều người vẫn cho rằng khả năng Cesc Fabregas gia nhập đội bóng của Gennaro Gattuso chỉ là chuyện "một sớm một chiều".
Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1987 đã "lật kèo" khi được cựu đồng đội Thierry Henry, người dang làm công tác huấn luyện tại AS Monaco chào mời. Sở dĩ thương vụ chớp nhoáng như vậy là bởi mối quan hệ thân thiết giữa hai người dù họ chỉ chơi cạnh nhau trong khoảng 4 năm.
Nguồn tin tại Sportreview tuyên bố rằng Fabregas sẽ gia nhập đội bóng công quốc với mức phí chuyển nhượng là 10 triệu euro và giao kèo giữa hai bên lên tới 5 năm, cho đến khi cựu ngôi sao Barcelona ở tuổi 36. Đây chắc chắn là sự đãi ngộ lớn mà Monaco dành cho anh.
Thương vụ này dù đã gần như hoàn tất về mặt thoả thuận (vì Chelsea không gia hạn) nhưng nó phải phụ thuộc vào một điều kiện: Đội bóng phía tây London tìm được người thay thế Fabregas, một cầu thủ có thể san sẻ gánh nặng nơi tuyến giữa cùng tân binh Jorginho.