MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • XONG! "Nỗi ô nhục" của Premier League trở lại Anh

    07:20 Thứ sáu 14/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Một vị vua áo đen gây tranh cãi sẽ trở lại cầm còi ở Anh, cơ quan điều hành trọng tài bóng đá chuyên nghiệp (PGMOL) đã xác nhận.

    Vào năm 2018, trọng tài Bobby Madley - một nhân vật tương đối nổi tiếng trong các trận đấu tại Premier League lúc bấy giờ - chia sẻ hình ảnh của một người đàn ông khuyết tật và được đính kèm với nhận xét không mấy thiện cảm trên Snapchat. Ngay sau đó, ông đã bị mất đi công việc với mức lương 6 con số.

    Trong quãng thời gian qua, người đàn ông sinh năm 1985 từng hồi tưởng lại quá khứ và cảm thấy hối hận vì hành vi nông cạn của mình. Nhưng bây giờ, Madley có cơ hội làm lại, khi cơ quan điều hành trọng tài bóng đá chuyên nghiệp (PGMOL) xác nhận ông sẽ trở lại cầm còi ở League One và League Two.

    Phát ngôn viên của PGMOL nói với hãng tin PA (theo trích dẫn của talkSPORT): "Sau những cuộc thảo luận trong vài tuần qua, Bobby Madley đã có cơ hội trở lại vị trí trọng tài ở Anh và quyết định sẽ có hiệu lực từ đầu mùa giải tới". Trong khi đó, Madley cũng nói về điều này trong một bài viết dài: "Tôi đã được trao cơ hội trở lại làm trọng tài trong trận đấu chuyên nghiệp ở Anh".

    XONG! League One gây sốc, mời lại kẻ bị Premier League đuổi việc - Bóng Đá

     Madley được xác nhận sẽ trở lại quê nhà cầm còi, sau khi từng bị đuổi việc.

    Madley mới ly dị vợ và phải đến Na Uy sinh sống sau vụ lùm xùm kể trên. Trước đây (khi còn cầm còi ở Premier League), Madley được bình chọn là một trong những trọng tài xuất sắc nhất ở Anh và thường xuyên được giao trọng trách bắt chính các trận đấu ở cúp châu Âu.

    Câu chuyện đằng sau việc Fernando Torres ký hợp đồng với Liverpool:

    Trung Quân | 06:50 14/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...