Hàng thủ là nỗi lo của Man Utd trong nhiều mùa bóng gần đây. Trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer có không ít trung vệ, nhưng chỉ mỗi Victor Lindelof là đáng tin tưởng. Còn lại, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, Eric Bailly phong độ phập phù vì chấn thương.
Man Utd có lí do để nhắm mua Maguire - một trung vệ cao to, không chiến tốt, xử lý bóng tốt. Nhưng mức giá Leicester City đòi hỏi cho ngôi sao người Anh lên đến 90 triệu bảng, trong khi Quỷ đỏ chỉ muốn chi ra 75 triệu bảng mà thôi. Đây cũng là lí do khiến thương vụ này chưa thể hoàn tất.
Maguire đã chơi 45 phút trong trận giao hữu của Leicester với Scunthorpe hôm nay. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã lên tiếng hé lộ tương lai của trung vệ 26 tuổi này: "Harry là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tất nhiên, anh ấy đã thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng. Đã có 2 lời đề nghị được gửi đến, nhưng họ không thể đáp ứng được mức giá câu lạc bộ đưa ra.
Harry rất thoải mái về điều đó, chúng tôi cũng vậy. Anh ấy rất tuyệt vời, tôi phải nói thêm, bởi vì tôi đã ở trong một tình huống tương tự nhiều lần. Điều đó có thể gây khó khăn cho các cầu thủ, nhưng anh ấy là một chàng trai đặc biệt."
Qua những gì HLV Rodgers cho biết, có thể thấy Leicester chỉ chấp nhận để Maguire ra đi với giá thật cao, nhưng Man Utd vẫn tỉnh táo để không mua 'hớ' trung vệ này. Nếu tiếp tục bị ép giá, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ bỏ qua Maguire để chuyển sang một mục tiêu vừa tầm hơn.