MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • XONG! Everton xác nhận rõ chấn thương của Andre Gomes

    05:44 Thứ ba 05/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đội bóng vùng Merseyside đã xác nhận chi tiết về chấn thương mà Andre Gomes gặp phải, cũng như thông báo về ca phẫu thuật ở bệnh viện.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã dính chấn thương kinh hoàng ở trận đấu giữa Everton và Tottenham Hotspur vào tối qua. Cựu ngôi sao Barcelona va chạm với Son Heung-min cũng như Serge Aurier, kết quả là chân phải bị gãy và chắc chắn phải rời xa sân cỏ một thời gian dài sắp tới.

    Bây giờ, 24h sau thảm họa, câu lạc bộ chủ quản đã lên tiếng cập nhật tình hình mới nhất của Andre Gomes trên trang chủ. Đội bóng này tự tin khẳng định rằng, chấn thương của tiền vệ sinh năm 1993 sẽ hồi phục hoàn toàn sau khi anh trải qua ca phẫu thuật thành công.

    Everton viết trong một thông báo chính thức: "Câu lạc bộ bóng đá Everton có thể xác nhận Andre Gomes đã trải qua ca phẫu thuật trật khớp xương ở mắt cá chân phải vào hôm nay và nó đã diễn ra vô cùng tốt đẹp.

     - Bóng Đá

    Thông báo chính thức trên trang chủ Everton.

    Bây giờ, anh ấy sẽ dành thời gian để hồi phục trong bệnh viện trước khi trở về USM Finch Farm để bắt đầu phục hồi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế tại câu lạc bộ. Thay mặt Andre, Câu lạc bộ xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ Everton và các thành viên của gia đình bóng đá vì những thông điệp ủng hộ to lớn mà chúng tôi đã nhận được kể từ trận đấu ngày hôm qua".

    Những chấn thương kiểu này dự kiến sẽ khiến cầu thủ mất khoảng 9 tháng đến 1 năm để hồi phục hoàn toàn. Trong quá khứ, thủ quân Everton là Seamus Coleman cũng từng gãy chân khi trở về phục vụ ĐTQG và anh phải rời xa sân cỏ trong vòng 292 ngày (từ 27/3/2017 đến 13/1/2018).

    Klopp nói về trận gặp Genk:

    Trung Quân | 04:45 05/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...