MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • XONG! Dự U22 Việt Nam bị loại, HLV U22 Malaysia bị 'nghiệp quật' tơi bời

    21:31 Thứ sáu 29/11/2019 | 21

    BongDa.com.vn HLV trưởng của U22 Malaysia đang phải "ngậm đắng nuốt cay" tại SEA Games 30.

    Trước khi SEA Games 30 khởi tranh, HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia nhận định, U22 Việt Nam sẽ không vượt qua nổi vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. Theo đó, ông nhận định, U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ giành được 2 tấm vé đi tiếp của bảng B.

    Tuy nhiên, trong khi U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 2 chiến thắng đậm trước U22 Brunei và U22 Lào, thì ngược lại U22 Malaysia đang gây thất vọng lớn. Sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng A, U22 Malaysia có nguy cơ bị loại.

    Dự U22 Việt Nam bị loại ở vòng bảng, HLV U22 Malaysia bị 'nghiệp quật' - Bóng Đá

     HLV U22 Malaysia cuồng ngôn.

    Cụ thể, ở trận ra quân, U22 Malaysia đã bị U22 Myanmar cầm chân với tỷ số 1-1. Và ở trận cầu vừa kết thúc, U22 Malaysia tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược và thất thủ trước chủ nhà U22 Philippines với tỷ số 0-1.

    HLV Ong Kim Swee đặt quyết tâm vô địch SEA Games 30 khi tuyên bố: "Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn, tôi tin rằng các cầu thủ của tôi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những thách thức ở SEA Games 30. Dĩ nhiên, mục tiêu mà chúng tôi hướng đến phải là tấm HCV."

    Mang tới Philippines đội hình khá mạnh với 7 cái tên từng vào tới chung kết SEA Games 29 cách đây 2 năm dù vậy, những gì U22 Malaysia đang để lại chỉ là một nỗi thất vọng. Có lẽ HLV Ong Kim Swee nên tỏ ra tôn trọng đối thủ hơn trước khi phát biểu điều gì. 

    Cộng đồng mạng không ngần ngại chỉ trích Ong Kim Swee cuồng ngôn và đang bị "nghiệp quật".

    Tiểu Lam | 21:34 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...