Barca tiếp tục trở thành cái tên nổi bật tại kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cùng với các ông lớn châu Âu, đội bóng càn quét và liên tục đánh tiếng chiêu mộ các ngôi sao. Sau thương vụ Malcom khiến làng túc cầu một phen chao đảo, Ban lãnh đạo CLB tiếp tục gây mệt mỏi vì việc chèo kéo Rabiot.
"Blaugrana" vô cùng khao khát có được chữ ký của ngôi sao PSG. Truyền thông xứ bò tót liên tục khẳng định đội chủ sân Camp Nou đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Pháp. Cụ thể, theo Sport.es, Barca chấp nhận mức lương 600 nghìn bảng một tháng để có được sự phục vụ của anh.
Thế nhưng, đội bóng Catalan liên tục gặp khó vì Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi kiên quyết không để Rabiot ra đi. Tỷ phú Qatar hùng hồn khẳng định cầu thủ 23 tuổi không phải món hàng để bán và ông không muốn ngôi sao CLB chia tay sân "Công viên các Hoàng tử".
Tiêu tốn quá nhiều thời gian và cứ mãi dùng dằng, cuối cùng, Barcelona cũng đã có quyết định cuối cùng. Theo Sport.es, Ban lãnh đạo CLB đã hết kiên nhẫn và sẽ chốt thương vụ Rabiot trong tuần này. Đại diện La Liga đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để thương thảo với PSG. Tất cả bây giờ đều phụ thuộc vào quyết định của tiền vệ người Pháp.
Cũng theo tờ báo có trụ sở ở Catalan, đây chính là thời điểm quyết định. Cầu thủ 23 tuổi nên sớm lựa chọn đi hay ở. Rabiot sẽ có buổi gặp mặt với Ban lãnh đạo PSG trong tuần này. Một là thuyết phục PSG để anh rời sân "Công viên các Hoàng tử", 2 là ở lại và chấp nhận ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội bóng nước Pháp.
Trước đó, tờ Sport.es từng đưa tin, cách duy nhất để Barca có được sự phục vụ của Rabiot đó là phải đích thân anh thuyết phục Ban lãnh đạo đại diện nước Pháp từ bỏ. Thay vì chờ đợi, đã đến lúc, tiền vệ số 25 cần hành động và hỗ trợ Barca trong việc đàm phán với đương kim vô địch Ligue 1.
Hiện tại, tiền vệ người Pháp chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử". PSG đang dùng sức mạnh đồng tiền để ngăn chặn ngôi sao chủ chốt rời đội nhà. Song, anh vẫn chưa đàm phán hay có động thái gia hạn với CLB chủ quản.