Thiago tập luyện cùng Mane và Salah
Mùa giải 2020/21 đang diễn ra với những nỗi lo lắng dành cho Liverpool, bởi lẽ nửa đỏ vùng Merseyside đang thực sự "tan hoang" khi các trụ cột liên tiếp dính chấn thương. Sau Virgil Van Dijk, cả Fabinho, Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold và Joe Gomez cũng gia nhập danh sách "bệnh binh".
Và chỉ cách đây chưa đầy hai ngày, nhà đương kim vô địch Premier League lại nhận hung tin từ Mohamed Salah. Trên trang chủ của mình, LĐBĐ Ai Cập ra thông báo chính thức rằng cựu sao Chelsea nhiễm COVID-19, bất chấp việc không có triệu chứng nào.
Đây là tín hiệu không mấy vui vẻ dành cho HLV Jurgen Klopp. Trong tay chiến lược gia người Đức vào lúc này không còn nhiều sự lựa chọn sáng giá. Thế nhưng, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund có thể thở phào với phát biểu mới nhất từ bác sỹ của ĐT Ai Cập.
"Trường hợp của cậu ấy là trường hợp nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng hoặc mang trong mình các triệu chứng về hô hấp. Cậu ấy phải tự cách ly tại Ai Cập cho tới khi được xét nghiệm âm tính, sau đó thì có thể trở lại nước Anh", ông Mohamed Abou Elela chia sẻ.
Trước mắt The Kop sẽ là màn đối đầu với đội xếp hạng một tại Premier League - Leicester City. Ở vòng 8 vừa qua, nửa đỏ vùng Merseyside phải chấp nhận chia điểm với Manchester City tại Etihad với tỷ số 1-1.