MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Xin lỗi! Premier League không phải "Justice League"

    07:47 Chủ nhật 03/11/2019

    BongDa.com.vn Đêm qua, Watford vẫn chưa thể giành thắng lợi ở Premier League và tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng ở mùa giải năm nay...

    Hãy tạm gác sự tranh luận về lý do tại sao Watford thất bại, vì họ đã 5 lần trải qua cảm giác đó chỉ sau hơn hai tháng khởi tranh mùa giải mới. Đối với đội bóng này, thua ai bây giờ cũng giống nhau và họ đang đối mặt nguy cơ xuống hạng trông thấy với chỉ vỏn vẹn 5 điểm sau 11 vòng đấu.

    Sau trận đấu với Chelsea, người ta vô tình nhận ra sự thiếu công bằng tại Vicarage Road, nơi đầu tiên nói lời chia tay huấn luyện viên trưởng ở mùa giải năm nay - khi họ từng sa thải một trong những người giúp câu lạc bộ đạt thứ hạng và thành tích cao nhất lịch sử ở Premier League - Javi Gracia.

    Đúng vậy! Chelsea đã chứng minh

     Gracia phải ra đi sau 4 trận không thắng.

    Vào thời điểm đó, hai ấn phẩm The Athletic và Telegraph tin rằng đã có một sự sợ hãi trong tâm trí của giới chủ, những người có tiếng là thường xuyên theo dõi chặt chẽ việc tập luyện của các cầu thủ để hiểu được tâm trạng của họ, cảm giác được sự bất ổn sau một tháng mùa giải khởi tranh.

    Tin tức sau đó cũng nổ ra thêm, khi sự chú ý đến từng chi tiết của Gracia đã suy yếu, kỷ luật trên sân tập của đội vì thế mà trượt dốc. Trong khi đó, gia đình Pozzo rất lo sợ phải lao đao. Vì thế, trát sa thải đã nhanh chóng được đặt lên bàn, có thể là bởi họ muốn tránh Watford trở thành Fulham thứ hai.

    Nhưng chính những điều này bây giờ đang chứng tỏ sự ngớ ngẩn của Watford. Kể từ sau trận hòa 1-1 với Newcastle United (sau đó Gracia phả ra đi), họ chỉ kiếm được đúng 4 điểm sau 7 trận cho tới nay. Trong đó, người hâm mộ đội bóng cũng phải xấu hổ nếu nhớ về điều gì đó ở Etihad (thua 8 bàn).

    Nghĩa là họ không hề cải thiện khi thay đổi nhân sự ở ghế chỉ đạo, ngay cả khi huấn luyện viên Quique Sánchez Flores có kinh nghiệm và thấu hiểu đội bóng (từng dẫn dắt Watford trong quá khứ). Thậm chí, ông còn khiến đội nhà thủng lưới quá nhiều và chẳng biết đến bao giờ mới tìm được 1 trận thắng.

    Đúng vậy! Chelsea đã chứng minh

     Watford là đội duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu chưa thắng.

    Nếu tính theo đúng những gì xảy ra với Gracia trước đây, đáng lẽ Flores cũng nên phải cuốn gói sau trận hòa nhạt nhẽo với Sheffield United hôm 5/10 vừa qua. Tuy vậy, không hiểu sao gia đình Pozzo vẫn kiên nhẫn, trái ngược với thời điểm họ thẳng tay trảm người từng giúp Watford thăng hoa ở mùa giải trước.

    Sẽ không bất ngờ nếu Flores cũng chịu chung số phận như người tiền nhiệm trong vài ngày nữa. Nhưng việc thay huấn luyện viên có lẽ không phải giải pháp cho Watford và nó chỉ chứng tỏ rằng, giới chủ của đội bóng này đôi khi can thiệp quá sâu vào chuyên môn, để rồi dẫn tới tình cảnh eo le như hiện tại. Xin lỗi! Premier League không phải Justice League (Liên minh Công Lý).

    Frank Lampard nói về trận đấu với Watford:

    Trung Quân | 07:10 03/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...