Đã lâu rồi ngươi ta mới được chứng kiến Lữ đoàn đỏ xếp ở vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League, kèm theo đó là những trận thắng liên tiếp. Nhưng giai đoạn đầu mùa chưa thể nói lên bất cứ điều gì, vì dẫu sao chặng đường đi đến vinh quang vẫn còn rất dài phía trước.
Liverpool đang cùng với Chelsea và Watford thống trị giải Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng sau 4 vòng đấu đầu tiên. Đội bóng á quân Champions League cũng mới chỉ để lọt lưới 1 bàn, trong khi họ có đến 9 lần ghi điểm. Đây là những con số rất ấn tượng, nhưng...
Nếu chúng ta chú ý, kết quả các trận đấu giảm dần theo thời gian. The Kop huỷ diệt West Ham United 4-0 ở ngày ra quân, thắng nhẹ chủ nhà Crystal Palace 2 bàn tại Selhurst Park. Nhưng hai trận gần đây họ phải rất chật vật mới có thể giành trọn 3 điểm trước các đối thủ dưới cơ là Brighton và Leicester City.
Khả năng bắn phá của Liverpool đã giảm rõ rệt, ngược lại, đội bóng này cũng đang có chút lơ đễnh ở hàng phòng ngự. Những bom tấn Virgil van Dijk và Alisson Becker là tác nhân chính dẫn đến bàn thua trong trận đấu trên sân King Power, nơi người hâm mộ được chứng kiến một trò hề mới kể từ sau thảm hoạ Loris Karius.
Dĩ nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rất cao cơ hội của The Kop trong mùa giải này, với quan điểm về hàng tấn công mạnh mẽ cũng như 4 sự bổ sung vô cùng chất lượng trải đều ở các tuyến. Nhưng 3 tuần sắp tới có thể là thảm hoạ với họ, nếu mọi chuyện đi chệch hướng.
Tối thứ 7 tuần này, Liverpool sẽ phải đến làm khách ở London, nơi mà Tottenham Hotspur đang chờ sẵn. Cần biết rằng, lần gần nhất đối đầu với đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino (trên sân khách), The Kop thua tan nát với tỉ số 1-4 hồi tháng 10 năm ngoái.
Chưa đầy 4 ngày sau cuộc đụng độ này, họ tiếp tục phải gặp đội bóng của những siêu sao hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại - Paris Saint-Germian tại Champions League. Điểm tựa sân nhà có thể sẽ khiến Liverpool thăng hoa nhưng nhà ĐKVĐ Ligue 1 chưa bao giờ dễ bị bắt nạt.
Bỏ qua trận đấu có phần 'dễ thở' với Southampton tiếp theo, cơn giông tố mang tên Chelsea có thể 'ám ảnh' Lữ đoàn đỏ với 2 trận giáp mặt liên tiếp ở League Cup và Premier League. Đó là chưa kể đến chuyến hành quân tới Italia gặp Napoli (Champions league lượt 2), và cuối cùng, Manchester City là đối thủ cuối cùng trong giai đoạn khốc liệt này.
Nói tóm lại, Liverpool phải gặp 5 đối thủ cực mạnh chỉ trong khoảng 3 tuần lễ (từ 15/9 đến 7/10). Và nếu họ không có sự chuẩn bị tốt nhất sau lượt trận dành cho các đội tuyển quốc gia hiện tại, nhiều khả năng đội bóng này sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng chẳng kém gì Man Utd hồi đầu mùa. Hãy cùng chờ xem!
LỊCH THI ĐẤU SẮP TỚI CỦA LIVERPOOL:
15/9: v Tottenham (SK)
19/9: v PSG (SN)
22/9: v Southampton (SN)
26/9: v Chelsea (SN)
29/9: v Chelsea (SK)
4/10: v Napoli (SK)
7/10: v Man City (SN)