MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • “Xát muối vào vết thương”, người Thái phũ phàng với HLV Akira Nishino

    22:42 Thứ tư 01/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn Voi chiến đã có một năm thất bại toàn tập trước kỳ phùng địch thủ Việt Nam. Điều này đã khiến vị tướng đẳng cấp World Cup Nishino trở thành trò hề.

    Nền bóng đá Thái Lan đã có 1 năm đáng quên khi liên tục nhận những thất bại thảm hại. Trong vòng 12 tháng, người Thái sử dụng 4 HLV trưởng từ Milovan Rajevac đến Sirisak Yodyardthai, Alexandre Gama (đội U23 Thái Lan) và hiện tại là Akira Nishino. Mặc dù vậy, thành tích của các đội tuyển Thái Lan vẫn “tụt dốc không phanh”, đá đâu thua đó. Bóng đá xứ Chùa vàng chưa bao giờ thảm hại như năm nay.

    Chính vì lý do này mà truyền thông Thái Lan đã trút giận lên HLV trưởng Akira Nishino, dù vị thuyền trưởng người Nhật Bản mới nắm Voi chiến hơn 5 tháng. Truyền thông xứ Chùa vàng mới đây gán cho ông Nishino biệt danh “Samurai nhựa” trong cuộc bình chọn những nhân vật thể thao năm 2019. Sở dĩ tướng Nishino nhận danh hiệu đáng thất vọng này vì bóng đá Thái Lan chưa thể quật khởi, đã rớt xuống hạng 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30.

     - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino được FAT quy hoạch cho World Cup 2026?

    HLV Akira Nishino gây ấn tượng mạnh cùng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 cũng như từng có quá khứ oai hùng với câu lạc bộ Gamba Osaka. Tuyển Thái Lan có khởi đầu khá tốt cầm hòa Việt Nam, quật ngã Indonesia và UAE để vươn lên dẫn đầu bảng G. Nhưng thầy trò chiến lược gia Nishino đã đánh mất phong độ sắc bén trong thời điểm quyết định. Thái Lan bất ngờ thúc thủ trước chủ nhà Malaysia, không thể đả bại Việt Nam ở Mỹ Đình và rớt xuống vị trí thứ 3 bảng G.

    Từ vị thế đội đầu bảng, đội tuyển Thái Lan mất quyền tự quyết và chưa biết có thể bước vào giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hay không. Gần nhất, SEA Games 30 mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ khi U22 Thái Lan, đương kim vô địch, bị loại ngay sau vòng bảng. “Chiến lược gia người Nhật Bản có phải là một chiến binh samurai thật sự, hay chỉ là “samurai nhựa”? báo chí xứ Chùa vàng viết.

     - Bóng Đá

    Thái Lan rất khó giành quyền đi tiếp tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Bất chấp những kết quả đáng thất vọng thời gian qua, HLV Akira Nishino vẫn an toàn và được đảm bảo cho chiến dịch góp mặt tại World Cup 2026 của bóng đá Thái Lan. Chia sẻ cùng Matichon, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan Somyot khẳng định: “Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Thái Lan là giành vé dự World Cup 2026. Ông Nishino từng nói rằng muốn một lần nữa dự cúp bóng đá thế giới. Đó là lý do ông ấy đồng ý dẫn dắt tuyển U23 Thái Lan để nắm rõ về lực lượng cầu thủ”.

    Gia Minh | 22:12 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...