Vào tối qua (30/08, theo giờ địa phương), giám đốc điều hành (CEO) Bayern Munich, ông Karl Heinz-Rummenigge đã xác nhận việc Renato Sanches sẽ gia nhập Swansea theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải.
"Chúng tôi muốn Renato Sanches đến một CLB, nơi cậu ấy có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao và nơi có một HLV thật sự muốn có cậu ấy," Rummenigge nói.
Mùa Hè năm 2016, Bayern Munich đã bỏ ra 35 triệu bảng (tương đương 40 triệu Euro) để đưa về 'Golden Boy' Renato Sanches. Cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng rất lớn ở Bayern, song chỉ ra sân 17 lần ở Bundesliga mùa rồi (6 lần trong đội hình xuất phát) và không được HLV Carlo Ancelotti đánh giá cao.
Việc "cậu bé vàng" của bóng đá thế giới rời Bayern theo dạng cho mượn không khiến nhiều người bất ngờ, tuy nhiên, việc anh chấp nhận đến Swansea lại khiến tất cả ngạc nhiên. CLB xứ Wales - đang chơi tại Ngoại hạng Anh đã thành công trong việc vượt mặt Liverpool, AC Milan hay thậm chí là... Manchester United.
HLV của Swansea, Paul Clement từng là trợ lý của HLV Carlo Ancelotti tại Bayern có lẽ là lý do mấu chốt trong vụ này. Swansea mùa trước vật lộn để trụ hạng và mùa này đã bán ngôi sao sáng nhất, Gylfi Thor Sigurdsson cho Everton.
Theo báo chí Đức, Swansea sẽ trả 8.5 triệu euro cho Bayern Munich để mượn cầu thủ, và không có điều khoản mua đứt. Trước đó, báo chí Anh tin rằng CLB xứ Wales có thể mua đứt cầu thủ với giá 30 triệu euro.
Cùng chiêm ngưỡng tài năng của Renato Sanches: