Đó là Wilfried Zaha - một trong những "đứa con cuối cùng" của Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 không được David Moyes hay Louis van Gaal trọng dụng, và anh đã phải trở lại Crystal Palace chỉ sau 2 năm chuyển đến Old Trafford.
Kể từ đó, đại diện thủ đô nước Anh đã coi Zaha như báu vật và từng bước giúp anh tỏa sáng. Cho đến nay, có thể tin rằng ngôi sao gốc Bờ Biển Ngà là một trong những máy chạy cánh hay nhất ở xứ sương mù, thậm chí còn tỏ ra cực giỏi ở khả năng rê dắt bóng.
Theo thống kê từ Whoscored, cầu thủ của Palace đã hoàn thành 368 pha rê dắt bóng kể từ đầu mùa 2017/18 cho đến trước khi Premier League phải hoãn lại vì đại dịch COVID-19 cách đây vài tháng. Thành tích này cao hơn Eden Hazard (303) và Adama Traore (209).
Mùa hè năm ngoái, Arsenal được cho là rất muốn đưa Zaha về Emirates, nhưng có vẻ như mức phí quá cao đã khiến hai bên không thể đến bên nhau. Sau đó, Pháo thủ ký hợp đồng với Nicolas Pepe, trong khi chàng trai 27 tuổi vẫn được Chelsea theo đuổi, nhưng dường như anh đang có tương lai vững chắc ở phía nam London thay vì chuyển sang phía tây như đồn đoán.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt