Solskjaer: "Van de Beek sẽ trở nên rất quan trọng"
Man United cần Sancho...
Trước tiên thì cần phải khẳng định, Jadon Sancho là mẫu cầu thủ mà Manchester United đang thiếu. Hiển nhiên, không phải tự dưng mà họ lại bỏ ra cả mùa Hè để thuyết phục Borussia Dortmund về trường hợp của tài năng người Anh. Trên lý thuyết, Quỷ đỏ sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công có thể chơi bên hành lang cánh phải, nhưng không một ai có thể mang đến tác động lớn như Sancho đang làm với Dortmund.
Juan Mata không còn trẻ, thiếu đi thể lực và tốc độ, Daniel James có sở trường bên hành lang cánh trái, còn Mason Greenwood lại không phải mẫu cầu thủ chạy cánh thực thụ. Trong khi đó, bộ đôi Facundo Pellistri và Amad Traore vẫn còn quá trẻ để có thể trở thành chỗ dựa của Man United. Vì thế, họ cần Sancho, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn một bài toán quan trọng hơn cần giải quyết trên hàng công.
...Nhưng họ không thể sống thiếu một tiền đạo cắm
Trước West Brom, có tổng cộng 17 cú sút được các cầu thủ Man Utd tung ra, nhưng bàn thắng duy nhất lại đến từ Bruno Fernandes trên chấm phạt đền. Cần biết, đây đã là pha lập công thứ 6 của Fernandes sau 8 trận đấu tại Premier League, trong khi Quỷ đỏ chỉ mới ghi được tổng cộng 13 bàn.
Vấn đề không nằm ở việc các chân sút của Man Utd thiếu đi cơ hội. Thống kê từ Whoscored chỉ ra rằng, toàn bộ cầu thủ bên phía Quỷ đỏ đã tung ra tổng cộng 12 đường chuyền quyết định vào đêm qua, nhưng không một tiền đạo nào của họ chuyển hóa chúng thành bàn thắng, dù chỉ một lần. Có thể kết luận, rắc rối đang nằm ở chỗ, các tiền đạo của Man Utd đã đánh mất "bản năng sát thủ" của mình.
Thống kê từ Squawka cho thấy, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của hàng công Man United trong mùa này đang rơi vào khoảng 7,7%, thấp nhất tại Premier League. Trong số đó, Anthony Martial- người được Solsa tin tưởng ở vị trí tiền đạo cắm, tung ra 8 cú sút nhưng đổi lại là 0 bàn thắng. Tương tự, cầu thủ được Solsa đánh giá cao nhất ở khoản sút bóng, Mason Greenwood cũng chưa có được bàn thắng nào sau 7 pha dứt điểm.
Khá hơn một chút, Marcus Rashford có 2 pha lập công sau 19 tình huống dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyển hóa 10.5% nhưng con số này vẫn là quá thấp. Đứng đầu là Edinson Cavani, với 1 bàn thắng chỉ sau 5 pha dứt điểm, song, với gánh nặng tuổi tác, rõ ràng anh không thể trở thành phương án dài hạn của Man Utd. Vì vậy, hơn bao giờ hết, Man United cần có một tiền đạo cắm đẳng cấp trong đội hình.
Muốn chiến thắng, bất kỳ CLB nào cũng cần phải ghi bàn, và đó là trọng trách của một tiền đạo cắm. Man United cần Sancho đấy, nhưng họ cần một "số 9" đẳng cấp hơn. Solskjaer luôn khăng khăng rằng ông muốn xây dựng lại văn hóa, bản sắc ngày trước của Quỷ đỏ, và nên nhớ, xuyên suốt lịch sử của Man Utd luôn gắn liền với những "sát thủ" hàng đầu thế giới như Denis Law, Eric Cantona, Van Persie hay chính bản thân Solskjaer.
Nhìn vào thực tế, Sancho cũng đang phải phục vụ Erling Haaland tại Dortmund. Thế nên, muốn tài năng người Anh bộc lộ hết những phẩm chất thiên tài của mình tại Old Trafford, trước tiên thì Man United cần một tiền đạo cắm mang đẳng cấp tương tự Haaland.