Giữa họ không có tình yêu, tình đồng nghiệp hay thậm chí là tình cảm xã giao. Alex Ferguson có thể tươi cười sau khi hạ Arsene Wenger, mời Jose Mourinho một ly rượu vang khi đả bại Chelsea. Nhưng Wenger và Mourinho không phải là bạn. Sự khác biệt trong phong cách bóng đá, sự ghen tị, và đặc biệt là những câu nói mỉa mai móc máy lẫn nhau khiến họ trở thành kẻ thù của nhau.
Phần 1: Wenger là kẻ tọc mạch - Mourinho là kẻ ngốc có thành công:
Phần 2: Wenger là một chuyên gia thất bại
Phần 3: Mourinho muốn đấm vỡ mặt Wenger
Sau một thập kỷ căng thẳng, đỉnh điểm của mọi chuyện tiếp tục bùng phát vào tháng 10/2014, khi Wenger và Mourinho xô đẩy nhau trong sự căng thẳng ở Stamford Bridge.
Video cảnh Mourinho và Wenger xô đẩy nhau tháng 10/2014:
"Sâu thẳm trong tim tôi nghĩ mình không nên hành xử như vậy," Wenger nói sau sự cố. "Nó không phải là cách chúng ta nên hành xử trên sân cỏ. Nhưng tôi cảm thấy Mourinho đã khiêu khích tôi. Tôi không phạm vào khu huấn luyện của Chelsea."
Mourinho ngay sau đó đá xoáy cả Wenger và... LĐBĐ Anh (FA). "Phạt ư? Dĩ nhiên nếu là tôi, đó sẽ là một án phạt cấm đến sân," Mourinho nói. "Còn ông ta thì không, bởi vì có những HLV rất giỏi che giấu bản thân và đánh lừa người khác."
Tháng 8/2015, Wenger từ chối bắt tay Mourinho trong trận tranh Community Shield in August 2015. Vài tháng sau, Wenger chỉ trích trọng tài Mike Dean vì đuổi Gabriel sau khi trung vệ này tranh chấp với Diego Costa, và HLV người Pháp không bị FA trừng phạt. Mourinho dĩ nhiên không quên chuyện cũ.
Wenger từ chối bắt tay Mourinho:
"Ở đất nước này, chỉ có một HLV không bao giờ phải chịu áp lực. Mọi HLV khác thì không. Chúng tôi không thể vượt qua ranh giới và bị áp đặt những tiêu chuẩn. Có một người nằm ngoài danh sách đó, điều đó tốt cho ông ta. Bạn biết đó là ai rồi đấy."
Mourinho dường như đào xới tất cả mối hận thù giữa các bên trong quá khứ, tổng hợp lại và công kích đồng nghiệp.
"Ông ta là người có thể nói về trọng tài trước trận, sau trận, có thể đẩy người ta ở khu vực kỹ thuật, kêu than buổi sáng, khóc buổi chiều và rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông ta không thể đạt được bất cứ danh hiệu nào, nhưng vẫn giữ được ghế, vẫn nhưng ông hoàng. Trong quy tắc của FA có một vài HLV có thể nói về trọng tài trước và sau trận đấu, một vài HLV thì không. Tôi chắc chắn là người sẽ bị trừng phạt khi nói về điều đó."
Và khi Mourinho đến Manchester United, mối thù lại tiếp tục được khuấy lên. "Có một vài HLV, lần gần nhất họ giành chức vô địch đã là 10 năm trước. Tôi vừa vô địch mới cách đây 1 năm. Nếu tôi còn phải có gì để chứng minh, hãy tưởng tượng về những người khác. Kết thúc ở vị trí thứ 4 không phải là mục đích của tôi."
Wenger sau đó cũng chỉ trích thương vụ 89 triệu bảng cho Paul Pogba là "hoàn toàn điên rồ". Mourinho đáp: "Khi tôi nghe ai đó than phiền về điều này (phí chuyển nhượng), tôi không nghĩ rằng họ phải bận tâm về điều đó. Bởi vì để bận tâm về nó (những khoản phí chuyển nhượng), bạn phải ở một câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Manchester United là một CLB như vậy."
Mourinho sau đó cũng thừa nhận mình đã muốn "đấm vỡ mặt Wenger" khi HLV người Pháp than phiền về vụ chuyển nhượng Juan Mata.
Thứ Bảy tuần này, tại Old Trafford, một cuộc so tài giữa hai kẻ thù lại được bắt đầu, và những câu chỉ trích, đá xoáy lẫn nhau có lẽ sẽ lại tiếp tục....
Video toàn cảnh mối thù Wenger - Mourinho: