Mỗi một tuần trôi qua, triều đại Arsene Wenger tại Arsenal dường như càng đi về những chặng cuối. Những kết quả tồi tệ, sự giận dữ từ cổ động viên, và bây giờ, là sự chán nản của ngôi sao sáng chói nhất.
Alexis Sanchez gần như sẽ rời Arsenal, sau những cuộc cãi vã căng thẳng với Arsene Wenger và các đồng đội, thứ đã khiến anh 'cười trên băng ghế dự bị' khi chứng kiến Arsenal bị Liverpool đánh bại. Đêm ác mộng trên Anfield chỉ là một trong chuỗi những sự tức giận mà cầu thủ người Chile giành cho các đồng đội, và có thể là cho cả ông thầy của mình nữa.
Arsenal thua Man City, thua Chelsea, thua Everton, suýt thua Bournemouth. Đó là 4 trận đấu mà nếu các cổ động viên Arsenal nhớ lại, họ sẽ biết rằng hành động ngày hôm nay, cũng chỉ là hệ quả của sự dồn nén lâu ngày. Tiền đạo 28 tuổi người Chile, đến Arsenal từ Barcelona, đã ghi tới 17 bàn tại Ngoại hạng Anh (20 bàn trên mọi mặt trận), là đầu tàu, là ngôi sao sáng nhất sân Emirates mùa giải năm nay.
Sanchez, một nhà vô địch, một kẻ khao khát chiến thắng. Người đã giải cứu Arsenal rất nhiều lần trong 3 năm qua, giải cứu một tập thể uể oải và thiếu khát khao trong nhiều thời điểm. Một tập thể được nuông chiều thái quá từ Arsene Wenger. Báo chí Anh tin rằng nhiều trụ cột ở Arsenal muốn giữ Wenger ở lại. Họ đúng, nếu Max Allegri, Diego Simeone hay một HLV nào khác đến, vài ngôi sao Arsenal sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức. Ít nhất là về tinh thần thi đấu.
Wenger có thể đúng trong việc trừng phạt Sanchez. Khó có thể để một cầu thủ đứng trên đội bóng. Bóng đá, như lời Wenger nói, là môn thể thao tập thể, và cho dù Sanchez có xuất sắc cỡ nào, anh vẫn phải chơi bóng cùng các đồng đội.
Nhưng Wenger có thể sai trong việc nuông chiều phần còn lại. Thất bại trước Liverpool khiến mọi lời bào chữa trở nên vô nghĩa. Nụ cười trên băng ghế dự bị của Sanchez nói lên điều gì đó. Arsenal yếu kém về mặt chiến thuật, tệ hại trong tinh thần chiến đấu, và hiển nhiên, màn trình diễn ở Anfield của phần còn lại biến hành động trừng phạt Sanchez của Arsene Wenger trở nên lố bịch. 'Phần còn lại' không đủ bản lĩnh, khát khao và đẳng cấp. Và nó được dẫn dắt bởi Wenger.
Arsenal từng có thói quen mất đi những ngôi sao sáng nhất. Đó là Cesc Fabregas, Robin Van Perise, Thierry Henry,.. Và bây giờ, là Alexis Sanchez. Arsenal giờ không còn vật vã về mặt tài chính nữa, nhưng khả năng giữ ngôi sao của Wenger thì không có gì thay đổi. Những Cesc Fabregas, Robin Van Perise hay Thierry Henry - dù từng rất ngưỡng mộ Wenger, nhưng họ đã rời đi khi không còn nhìn chung với Wenger một hướng.
Di sản của Wenger sẽ không bao giờ bị hoài nghi. Nhưng cái cách ông và Arsenal đang tự làm đau nhau khiến nhiều người thấy cám cảnh. Đã có tin đồn về một bản hợp đồng mới có thời hạn hai năm, mà BLĐ Arsenal giành cho Wenger. Nhưng 'Giáo sư' chưa đồng ý. Ông hiểu áp lực và sự giận dữ từ CĐV lớn đến mức nào. Ông hiểu, vì hơn hết, ông là một người yêu Arsenal. Nhưng có một sự thật đang hiển hiện, rằng dù đúng, dù sai, có lẽ đã đến lúc Wenger phải ra đi.
Video tài năng của Alexis Sanchez: