MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Wenger cay đắng: Man City mạnh hơn hẳn Arsenal

    09:19 Thứ sáu 02/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Arsene Wenger thất vọng một cách dễ hiểu sau khi tiếp tục thua 0-3 trước Manchester City ở trận đá muộn vòng 28 Ngoại hạng Anh. Trước đó, Arsenal thất bại với tỷ số tương tự trong trận chung kết tranh cúp Liên đoàn diễn ra hôm chủ nhật.

    Khác biệt ở sự tự tin

    Arsenal gục ngã trước Man City trong trận tái đấu chỉ sau 33 phút của hiệp một. Lần lượt Bernando Silva, David Silva và Leroy Sane điền tên mình lên bảng tỷ số. Nhìn vào lối chơi và cách phòng ngự của Pháo thủ, HLV Wenger gần như đã không thể làm gì để cải thiện sau thất bại trên sân Wembley. Dù vậy, ông vẫn cho rằng sự tự tin mới là yếu tố chính dẫn đến màn trình diễn khác biệt của hai đội.

    Wenger cay đắng: Man City mạnh hơn hẳn Arsenal - Bóng Đá

     Arsenal thua 0-3 ngay trong hiệp một.

    “Tôi nghĩ đây là một trận đấu có cường độ cao. Chúng tôi đã tạo nên màn trình diễn thể chất tốt nhất trong mùa giải và Man City cũng vậy.”

    “Tôi biết hiệp một sẽ rất khó khăn với chúng tôi bởi vì thất bại hôm chủ nhật khiến sự tự tin của toàn đội xuống rất thấp. Man City đã khởi đầu với một tư duy rất tích cực và đó là lý do tại sao họ khai thác được mọi điểm yếu nơi hàng phòng ngự mà chúng tôi đã cho thấy trong hiệp một.”

    “Sau tất cả, tôi phải thừa nhận chúng tôi đã thua một đội bóng sở hữu chất lượng hàng đầu và tốt nhất nước Anh vào thời điểm này. Trên hết, sự kết hợp giữa chất lượng đội hình cùng với thực tế là họ đang rất tự tin đã tạo nên sự khác biệt trong trận đấu hôm nay.”

    “Trong hiệp hai, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn và kiểm soát trong 20 phút đầu. Chúng tôi cần thành công với quả penalty để tạo động lực. Dù vậy, sự phung phí đã kết thúc trận đấu ngay sau đó.”

    Phong độ của Mkhitaryan và Aubameyang

    Wenger cay đắng: Man City mạnh hơn hẳn Arsenal - Bóng Đá

     Aubameyang sút hỏng penalty.

    Từ sau trận ra mắt hoành tráng với thắng lợi 5-1 trước Everton ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, đã 5 trận đấu trôi qua cả Mkhitaryan và Aubameyang đều có phần im hơi lặng tiếng. Phong độ hiện tại của bộ đôi khiến NHM Pháo thủ hết sức thất vọng. Đặc biệt với Aubameyang sau những cơ hội liên tiếp tiền đạo người Gabon bỏ lỡ trong cả hai trận đấu với Man City, thậm chí là trên chấm 11m. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn lên tiếng bênh vực các học trò và cho rằng đó là điều bình thường trong bóng đá hiện đại.

    “Họ cần thời gian để thích ứng và mọi thứ thường thay đổi rất nhanh chóng trong thể thao. Đó cũng là một phần của thể thao hiện đại. Bạn phải chấp nhận điều đó. Mỗi trận đấu bạn thua cuộc ngày hôm nay đồng nghĩa với bạn phải chịu một áp lực lớn. Họ đều là những cầu thủ vừa gia nhập và tôi chắc chắn họ sẽ làm tốt.”

    Thái Sơn - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 02/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...