MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Vượt qua Hoffenheim trong cơn mưa bàn thắng, Liverpool chính thức trở lại Champions League

    04:29 Thứ năm 24/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Với thắng lợi 6-3 sau cả hai lượt trận, Liverpool đã chính thức đoạt vé tham dự vòng đấu bảng Champions League.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đẩy cao đội hình chơi tấn công chứ không hề có ý định chơi phòng ngự, đây là điều đã được dự đoán trước. Ở những phút đầu tiên, The Kop tạo được cơ hội ăn bàn, đáng tiếc cú dứt điểm của Sadio Mane quá hiền, không thể vượt qua được thủ môn Baumann. Phút thứ 7, Hoffenheim đáp trả bằng cú đá của Gnabry khi anh chỉ còn đối đầu với Mignolet, đáng tiếc pha dứt điểm lại đưa bóng đi ra ngoài.

    Đến phút thứ 10, Liverpool đã có bàn mở tỷ số. Từ một pha triển khai phản công thần tốc, Mane giật gót tinh tế để Emre Can thoát xuống đánh bại thủ thành Baunmann. 8 phút sau, NHM đội chủ nhà đã được ăn mừng bàn thắng gia tăng cách biệt. Pha đưa bóng vào của Firmino vừa tầm với đà di chuyển của Wijnaldum, tiền vệ người Hà Lan thực hiện cú đệm bóng kỹ thuật vào góc xa nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra đi đến đúng vị trí của Salah và cầu thủ người Ai Cập dễ dàng điền tên mình lên bàng tỷ số.

     - Bóng Đá

     

    Sự hưng phấn đang dâng cao, phút 21, Liverpool đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Mane lại có thêm một quả giật gót hợp lý cho Firmino và tiền đạo người Brazil tạt bóng vừa tầm cho Emre Can băng vào hoàn tất cú đúp bằng cú volley một chạm đẹp mắt.

    Đến lúc này, HLV Nagelsmann thực hiện sự thay đổi khi tung tiền đạo Mark Uth vào sân ngay ở phút 24. Canh bạc tất tay của chiến lược gia này đã đem lại hiệu quả khi chính tiền đạo này là người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay ở phút 28. Nhận bóng từ Wagner, Uth đã thực hiện cú đá chéo góc đầy hiểm hóc, hạ gục thủ thành Mignolet. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp một.

    Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu gần như không suy giảm. Cả hai đội chơi đôi công tạo ra những pha bóng giằng co vô cùng quyết liệt. Thủ thành Baumann đã phải làm việc rất vất vả khi làm việc liên tục dưới sự uy hiếp của các cầu thủ nhà. Lần lượt Wijnaldum, Sadio Mane và Alexander – Arnold thay nhau dứt điểm nhưng không chiến thắng được Baumann.

     - Bóng Đá

     

    Phút 63, Vogt làm mất bóng ngay trước khung thành của đội nhà, tạo điều kiện để Henderson ung dung dắt bóng vào vòng cấm trước khi căng ngang dọn cỗ cho Firmino dễ dàng đưa bóng vào lưới. Sai lầm Vogt gây ra đã khiến tinh thần chiến đấu của Hoffenheim sụt giảm nghiêm trọng khi mọi nỗ lực của họ giờ đây gần như là bất thành.

    Phút 79, Sandro Wagner có pha bật cao đánh đầu hoàn hảo sau quả tạt chuẩn mực của Kramaric từ cánh trái, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Liverpool chính thức trở lại đấu trường Champions League.

    Chung cuộc: Liverpool 4-2 Hoffenheim

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo - Thể thao Việt Nam | 04:34 24/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...