MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vừa 'phá dớp' tại Man Utd, Lingard đã thừa nhận sự thật cay đắng

    06:22 Thứ tư 29/07/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Anh đã có những phút chia sẻ thật lòng sau bàn thắng quan trọng vào lưới Leicester City.

    Ở vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa này, Manchester United có chuyến hành quân khó nhằn đến sân King Power. Trên lý thuyết, M.U chỉ cần một trận hòa là đủ điểm tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer còn làm được nhiều hơn thế.

    Quỷ đỏ mở điểm với pha lập công của Bruno Fernandes trên chấm penalty. Thế nhưng, điều đáng chú ý hơn cả chính là tình huống Jesse Lingard ghi bàn ở phút 90+8. Sau sai lầm của Kasper Schmeichel, số 14 của nửa đỏ thành Manchester đã tận dụng để điền tên mình lên bảng tỉ số.

    Đó cũng là đóng góp duy nhất của tiền vệ 27 tuổi cho M.U ở giải Ngoại Hạng Anh 2019/20. Xuyên suốt mùa giải năm nay, anh phải đối mặt với không ít chỉ trích vì chuỗi phong độ tệ hại. Và sau khi phá dớp không ghi bàn, không kiến tạo, tuyển thủ Anh đã chỉ ra lí do mình sa sút thảm hại.

    Manchester United's Lingard admits to being 'lost' as player, person - Bóng Đá

     Khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Lingard ở Premier League năm nay. 

    "Tôi đã đánh mất chính mình với tư cách là một cầu thủ cũng như một con người. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ cả. Tôi biết mình là ai trên sân đấu, đồng thời biết bản thân mình đã ở đó trước khi có thể lấy lại phong độ.

    Điều đó có nghĩa rằng tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn những gì đã từng làm trước đây. Tôi tin tưởng những gì xung quanh, họ biết làm thế nào để đưa tôi trở lại vị trí đó", Jesse Lingard trả lời trên ESPN.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 05:52 29/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...