MỚI NHẤT :
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Vừa nhậm chức ĐT Thái Lan, HLV Nishino đã tuyên chiến với thầy Park

    23:18 Thứ sáu 19/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đã có những lời đanh thép dành cho đại kình địch Việt Nam.

    Trong lễ nhậm chức ngày 19/7 diễn ra tại Nhật Bản, HLV Akira Nishino đã dành khá nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước và Thái Lan. Theo đó, ông Nishino nhận mức đãi ngộ khoảng 970.000 USD/năm dẫn dắt cả U23 và đội tuyển Thái Lan. Với mức lương kếch xù này, vị thuyền trưởng người Nhật Bản trở thành người nhận lương nhiều nhất trong lịch sử các đời HLV ngoại của bóng đá Thái Lan.

    Có thể nói mức đãi ngộ này hoàn toàn xứng đáng với thương hiệu của ông Nishino. HLV 64 tuổi này dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng knock-out World Cup 2018. Ở cấp độ CLB, ông Nishino cùng Gamba Osaka vô địch J-League và AFC Champions League. Ông được bầu chọn là HLV châu Á xuất sắc nhất năm 2008.

    Vừa nhậm chức ĐT Thái Lan, HLV Nishino đã tuyên chuyến với thầy Park - Bóng Đá

     HLV Nishino chấp nhận thử thách đầy khiêu chiến cùng bóng đá Thái Lan.

    Phát biểu trong lễ ký kết với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Akira Nishino cho biết: “Thật không dễ để tôi chấp nhận thử thách này. Tôi chưa nắm rõ các cầu thủ Thái Lan trong khi mục tiêu mà FAT đặt ra là rất khiêu chiến trong thời gian tới. Tôi đánh giá cao đường hướng chiến lược cụ thể, nghiêm túc của họ. Đó là lý do tôi đồng ý làm việc cùng FAT trong 2 năm tới.

    Về mục tiêu tại bảng G vòng loại World Cup 2022, ông Nishino thừa nhận: “Trong trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022, tôi ưu tiên sử dụng những gì hiện có ở đội tuyển Thái Lan. Không dễ để thay đổi trong thời gian ngắn. Khi có thời gian tôi sẽ tìm kiếm nhân tố thích hợp bổ sung cho đội tuyển.

     - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino muốn thắng đội tuyển Việt Nam khi 2 đội chạm trán tại vòng loại World Cup 2022.

    Dường như ông Akira Nishino nghiên cứu khá kỹ về khát vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam của bóng đá Thái Lan. HLV Nishino có lời khiêu chiến đanh thép với thầy trò HLV Park Hang-seo: “Tôi có nghe thông tin đội tuyển Thái Lan vừa để thua đối thủ kình địch Việt Nam ở King’s Cup nên rất khát khao đòi lại vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là đánh bại Việt Nam khi 2 đội chạm trán vào tháng 9 tới. Sau đó chúng tôi sẽ hướng đến các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đầy khó khăn trong tháng 10 và tháng 11.

     - Bóng Đá

     Những HLV tuyên chiến với thầy Park thường không có kết cục tốt đẹp.

    Khá nhiều HLV gửi những lời khiêu khích hay tuyên chuyến với thầy Park trong thời gian qua. Tuy nhiên, đa phần đều có chung một kết cục, đó là “bị bật bãi”. Mới đây là trường hợp HLV tạm quyền đội tuyển Thái Lan, Sirisak khi tuyên bố sẽ “phục hận” đội tuyển Việt Nam, đòi lại vị thề số 1 Đông Nam Á tại King’s Cup 2019. Thế nhưng thực tế thầy trò HLV Park Hang-seo xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan tại Buriram và sau King’s Cup, ông Sirisak phải đệ đơn từ chức.

    Ngày 5/9 mới diễn ra trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng lời tuyên chiến mà tân HLV trưởng Thái Lan Akira Nishino đưa ra đã đẩy sức nóng trận derby số 1 Đông Nam Á giữa 2 đại kình địch, Thái Lan và Việt Nam lên gần đỉnh điểm.

    Gia Minh | 23:20 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...