Man United vừa có trận đấu tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 7 Premier League. Dù sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Scott McTominay nhưng Quỷ đỏ đã không thể bảo toàn được chiến thắng.
Kết quả hòa khiến Man United tiếp tục ngụp lặn trên BXH Premier League. Sau 7 vòng đấu, Man United chỉ mới giành được 9 điểm và đang xếp tận vị trí thứ 10. Đây cũng là màn khởi đầu mùa giải kém cỏi nhất của Man United trong vòng hơn 30 năm qua.
Rõ ràng, mọi chuyện đang diễn ra không như ý muốn của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer. Thành tích sân cỏ tệ hại là thế, Man United lại vừa đón nhận thêm một hung tin không mấy lạc quan. Cuộc khủng hoảng nhân sự vốn đã trầm trọng nay càng trở nên bi đát hơn.
Cụ thể, nguồn tin nội bộ từ chính Man United tiết lộ với tờ Daily Mail tột thông tin gây chấn động. Theo đó, tình hình điều trị chấn thương của trung vệ Eric Bailly đang chuyển biến theo chiều hướng ngày một xấu đi.
Bailly chấn thương đầu gối trong trận giao hữu với Tottenham đầu mùa. Tháng 8 vừa qua, anh đã lên bàn mổ. Chẩn đoán ban đầu, Bailly sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho hay, Bailly sẽ ngồi ngoài ít nhất tới tận năm sau. Thời gian trở lại gần như không thể xác định được.
Video chiến thắng của Man United trước Inter Mian: