MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Vừa hay lại vừa may, Thụy Điển đẩy Italia đến bờ vực thẳm

    04:43 Thứ bảy 11/11/2017 | 2

    BongDa.com.vn Với lối chơi kỉ luật và một chút may mắn trong khâu dứt điểm, Thụy Điển đã chiếm được một lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.

    Sau một loạt phiêu lưu cùng sơ đồ 4-2-4, ông Giampiero Ventura cuối cùng đã để Italia trở lại đúng bản ngã của mình với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc. Trong khi đó, bộ đôi Andrea Belotti - Ciro Immobile đang làm mưa làm gió ở Serie A được tin tưởng cho đá chính từ đầu. 

    Vừa hay lại vừa may, Thụy Điển đẩy Italia đến bờ vực thẳm - Bóng Đá

     Đội bóng mắc ít sai lầm hơn đã chiến thắng trong ngày hôm nay. 

    Dĩ nhiên, Thụy Điển không phải là tay vừa khi chủ động nhường sân cho đội khách và cố gắng thu hút những lão tướng của Italia vào những pha bóng tranh chấp tay đôi. Sự thận trọng quá mức của Thụy Điển suýt khiến họ phải trả giá. 

    Phút thứ 6, từ đường chuyền của Darmian, Belotti chiếm vị trí ở trong rồi tì người không chiến cực tốt. Đáng tiếc, khi thủ thành Davide Astori đã đứng chôn chân, trái bóng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. 

    Được đà lấn tới, Italia tiếp tục khoét sâu vào hai cánh của đội bóng áo vàng và khiến họ khốn đốn với những quả tạt xoáy về góc xa. Trong hiệp một, Antonio Candreva là người chơi nỗ lực nhất bên phía đội khách. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một chút nắn nót ở những tình huống quyết định để có bàn thắng dẫn điểm. 

    Sau giờ nghỉ lao, Thụy Điển bất ngờ thay đổi nhịp độ trận đấu. Họ bắt đầu đá sòng phẳng với Italia. Sự mạo hiểm này, ngay lập tức mang lại hiệu quả. Phút 61, trong đường bóng bật ra tuyến hai, Jakob Johansson vung chân dứt điểm cực căng. Bóng chạm chân một cầu thủ áo xanh đi đổi hướng làm bó tay thủ thành kì cựu Gianluigi Buffon. 

    Thua đau, Italia tràn lên tìm bàn gỡ. Họ suýt làm được điều đó 10 phút sau đó. Cũng bắt nguồn từ một tình huống lập bập ở trước vòng cấm địa. Darmian ra chân cực nhanh đưa bóng hướng về góc xa. Cả hàng hậu vệ Thụy Điển đứng sựng cả lại nhưng trái bóng lại đập trúng cột dọc. 

    Túng thế, ông Ventura tung cả Eder và Lorenzo Insigne vào sân hòng dùng sự nhanh nhẹn của bộ đôi này kiếm một bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, sau phút 70, Thụy Điển đã bắt đầu "đổ bê tông". Họ gần như để Italia mặc sức chuyền bóng, còn các cầu thủ áo vàng thì lúc nào cũng tập trung 8 cầu thủ trước vòng cấm địa. Trong khi đó, đội khách không có quá nhiều "bài vở" trong hôm nay. Những chân tạt của Italia đã có một ngày thi đấu dưới sức và không tạo ra được nhiều đường chuyền đúng địa chỉ. 

    Thua trận này, dĩ nhiên, cách cửa đến với World Cup đối với Italia vẫn chưa khép lại. Họ còn 90 phút nữa để "sửa sai". Tuy nhiên, nên nhớ, Italia không ghi được bàn thắng nào trên sân khách và chỉ cần Thụy Điển có một lần nổ súng, sức ép ghi bàn dành cho hàng công của ông Ventura sẽ tăng lên gấp bội. 

    Chung cuộc: Thụy Điển 1-0 Italia

    Ghi bàn: 

    Thụy Điển: Johansson 61'

    Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.

    Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augstinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg.

    Diễn biến chính trận đấu:

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 04:13 11/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...