Tại Old Trafford đêm qua, Man Utd đã đá trận đầu tiên kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer chính thức được bổ nhiệm làm HLV dài hạn. Họ thi đấu không hề lấn lướt trước Watford, nhưng vẫn có được 3 điểm trọn vẹn, nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Marcus Rashford và Anthony Martial.
Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau khi ghi bàn thắng thứ 10 của mình ở Premier League mùa này, Martial đã phải rời sân nhường chỗ cho trung vệ Marcos Rojo. Vẻ mặt của ngôi sao người Pháp khi đó không hề dễ chịu, và anh cần sự trợ giúp của một chuyên gia y tế đi kèm.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu tối qua, HLV Solskjaer xác nhận Martial đã có pha va chạm mạnh trước khi bị thay ra: "Chúng tôi chưa biết rõ mức độ chấn thương của Martial. Cậu ấy phải chịu 1 pha vào bóng tồi tệ. Hy vọng Martial sẽ sẵn sàng cho trận đấu ngày thứ Ba, nhưng chúng tôi phải kiểm tra mọi thứ vào sáng thứ Hai."
Chấn thương của Martial sẽ khiến Man Utd lo lắng, nhất là khi thứ Ba tới, họ phải đối đầu với một đội bóng khó chơi như Wolves.
Tài năng đặc biệt của Anthony Martial: