MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Vừa đến Juventus, Adrien Rabiot buông lời 'xát muối' đội bóng cũ

    20:26 Thứ ba 02/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Paris Saint Germain có buổi họp báo chính thức ra mắt Juventus trong ngày hôm nay (2/7).

    Adrien Rabiot đã chính thức đặt chân đến Juventus bằng một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chiều ngày 2/7 (giờ Việt Nam), cựu tiền vệ  Paris Saint Germain đã có màn ra mắt với báo giới.

    "Những tháng vừa qua là khoảng thời gian khá khó khăn với tôi. Nhưng hôm nay, tôi sẽ gạt bỏ tất cả mọi thứ để mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình với Juventus", Rabiot chia sẻ.

    Với số áo 25, cựu cầu thủ PSG tỏ rõ tham vọng cùng Juventus chinh phục danh hiệu UEFA Champions League. Trong quá khứ, người mặc số áo này gần nhất của đội bóng thành Turin là thủ môn Neto, nay đã chuyển sang Barcelona.

    Rabiot: Juve 'level up' on PSG - Bóng Đá

    Số áo Rabiot chọn tại Juventus là số 25. 

    “Danh hiệu Champions League không phải là điều dễ dàng đạt được. Tôi sẽ nỗ lực giúp đội bóng có được nó. Bên cạnh đó còn là nhiều danh hiệu khác nữa."

    “Sau 7 năm chơi cho PSG, tôi sẵn sàng để thi đấu tại Serie A với quyết tâm cao nhất như những gì đã làm tại Pháp. Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với HLV Maurizio Sarri nhưng các thành viên còn lại đã để lại ấn tượng tốt với tôi."

    Chàng trai sinh năm 1995 không quên dành lời hoa mỹ nhận xét về đội bóng mới.

    "Juventus là một đội bóng có bề dày lịch sử với dấu ấn của nhiều cầu thủ người Pháp, tôi hy vọng mình cũng sẽ để lại ấn tượng tại đây như các bậc tiền bối. Nếu xét về truyền thống, Juventus thật sự xếp trên PSG một bậc trong làng bóng đá thế giới."

    Tiền vệ người Pháp bật mí về người đã giúp anh đến Juventus.

    “Tôi đã trò chuyện rất nhiều với Gianluigi Buffon. Anh ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên và những điều thú vị. Anh ấy bảo Juventus là một nơi thích hợp để tôi có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Những danh hiệu bạn đạt được ở Juventus trong một mùa nhiều hơn các đội khác trong vài năm."

    Rabiot: Juve 'level up' on PSG - Bóng Đá

     Anh tỏ ra tự tin trong buổi họp báo ra mắt Juventus. 

    Sau cùng, Adrien Rabiot chia sẻ về sở trường của mình ở khu trung tuyến.

    "Vị trí ưa thích của tôi là tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 3 người, tuy nhiên, tôi cũng có thể chơi tốt ở hàng tiền vệ 2 người. Nói chung, tôi sẽ đáp ứng bất cứ sơ đồ nào mà HLV yêu cầu. Tại Juventus, tôi sẽ phải đối mặt với người đồng hương từng thi đấu chung ở PSG là Blaise Matuidi. Nhưng không sao cả, cạnh tranh là một phần của bóng đá."

    Lê Dũng | 19:45 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...